16/05/2011 - 21:10

Có nhiều ngôi sao, "kền kền trắng" càng bế tắc

Nuri Sahin khó có cơ hội thể hiện mình ở
Real Madrid. Ảnh: AP

Đã ba mùa giải liên tiếp, Real Madrid lại mất chiếc cúp vô địch Tây Ban Nha về tay Barcelona. Chuẩn bị sớm mùa giải mới, ban lãnh đạo “Kền kền trắng” đã chiêu mộ ngôi sao mới Nuri Sahin từ CLB Borussia Dortmund để tăng sức mạnh cho hàng công.

Nuri Sahin, 22 tuổi, là tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giúp CLB Burussia Dortmund qua mặt nhiều “đại gia” để đăng quang ở giải VĐQG Đức năm nay. Sahin về đầu quân cho đội bóng “hoàng gia” với giá chuyển nhượng 10 triệu euro. Sahin nói rằng Real Madrid là đội bóng mơ ước và anh hy vọng sẽ tiến xa dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. Còn ban lãnh đạo Real Madrid hy vọng Nuri Sahin sẽ sớm tỏa sáng như những ngôi sao người Đức mà họ mới chiêu mộ như Oezil, Khedira...

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại đang đặt dấu hỏi về khả năng ra sân của Nuri Sahin. Sở trường của Sahin là tiền vệ tổ chức với kỹ thuật điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng tốt, chuyền bóng chính xác... Anh thường đá hơi lùi phía sau so với các tiền vệ tổ chức thông thường. Trong đội hình Real Madrid, Sahin phù hợp với vai trò tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng, đội bóng này đã có cặp tiền vệ phòng ngự “cứng cựa” Alonso - Khedira. Còn xét khả năng tranh chấp, Nuri Sahin cũng không thể “chọi” với Lassana Diarra. Ở Real Madrid, sự cạnh tranh vị trí, nhất là ở tuyến tiền vệ gắt gao đến nỗi một ngôi sao như Kaka cũng đang phải tìm đường ra đi thì một Sahin còn ít kinh nghiệm là khó tránh khỏi băng ghế dự bị.

Người ta nói rằng Real Madrid mua Nuri Sahin là ý của ông chủ tịch Perez. Ông ta hy vọng nhân tố mới này và nhiều cầu thủ mới sắp chiêu mộ sẽ giúp “Kền kền trắng” thi đấu đẹp mắt hơn, thành công hơn so với mùa giải năm nay. Nhưng trái khoáy ở chỗ HLV Jose Mourinho lại đang theo đuổi lối chơi thực dụng - bị coi là “bóng đá xấu xí”. Thành thử những ngôi sao mới do ông Perez đưa về sẽ thừa thãi, thậm chí sẽ gây xáo trộn, bất ổn trong đội bóng, với HLV trưởng... Nhớ lại trước đó, ông Perez đã đưa về sân Bernabeu tiền đạo Karim Benzema -được xem là “Ronaldo mới” - nhưng cũng không được HLV Jose Mourinho trọng dụng và nghe đâu sắp phải ra đi...

Dường như hy vọng tìm lại vinh quang của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 hãy còn xa!

L.H.G

Chia sẻ bài viết