15/11/2009 - 09:24

VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2011, THUA SYRIA 0 - 1

Cơ hội dần khép lại với đội tuyển Việt Nam

(CT)- Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hưng phấn và tự tin khi tiếp Syria trên sân Mỹ Đình tối 14-11. Nổi bật nhất là tiền vệ Tấn Tài chơi năng nổ, kiến tạo những đường chuyền lợi hại cho Công Vinh, Minh Phương, trong đó Minh Phương có tình huống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không dứt điểm thành công. Syria với thể hình, thể lực vượt trội cùng khả năng phối hợp tốt của các cầu thủ tấn công Alkativ, Hussein tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, từ đánh đầu đến sút xa, nhưng không thể ghi bàn. Cuối hiệp một, Syria liên tục gây sóng gió lên khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Phút 32, từ tình huống đá phạt của Syria, thủ môn Hồng Sơn bất lực nhưng hậu vệ Phước Tứ kịp lùi về phá bóng khỏi khung thành Việt Nam.

Hiệp hai, trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha tấn công “ăn miếng trả miếng”. Sau khi tiền vệ Duy Quang tung cú sút xa rất căng khiến thủ môn Syria phải tung hết mình đẩy bóng cứu thua thì tiền đạo Alkativ cũng đá vô-lê cận thành, nhưng bị thủ môn Hồng Sơn bắt gọn. Tiếp đó, vừa vào sân, tiền đạo Alzino vượt qua trung vệ Phước Tứ rồi sút bóng đi vọt xà ngang khung thành Việt Nam trong gang tấc. Thủ môn Hồng Sơn tiếp tục chơi lăn xả nhiều lần cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Cuối trận, đội tuyển Việt Nam suýt có bàn thắng khi tiền đạo Lê Công Vinh sút bóng đi sạt cột dọc khung thành Syria. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc bằng tỷ số hòa thì vào phút bù giờ cuối cùng, sau tình huống đá phạt cố định, tiền đạo Rafee không bị kèm, thoải mái đánh đầu cận thành mang lại chiến thắng 1-0 quý giá cho đội tuyển Syria. Kết quả này giúp Syria tiếp tục dẫn đầu bảng D với 3 trận toàn thắng. Còn với đội tuyển Việt Nam, cửa đi tiếp đã hẹp dần với 3 điểm sau 3 trận và trận tới sẽ phải thi đấu trên sân của Syria.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết