27/12/2008 - 20:41

Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam - Thái Lan, 19 giờ ngày 28-12

Cơ hội của giấc mơ vàng

Tiền đạo Lê Công Vinh (số 9) sẽ xuất thần trên sân nhà?
Ảnh: Baobongda.com.vn   

Chỉ cần hòa Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng quang. Bản lĩnh vững vàng, tinh thần thi đấu kiên cường trong trận lượt đi trên đất Thái cho thấy các chàng trai Việt Nam có thể làm được nhiều hơn thế, nhất là khi họ được tiếp sức bởi hàng chục ngàn cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình.

Khởi đầu vòng bảng có vẻ lận đận, nhưng đội tuyển Việt Nam càng tiến sâu vào giải càng hay- thắp lên niềm tin và hy vọng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận đấu cuối cùng với người Thái. Trước hết là tinh thần thi đấu của đội tuyển đã được minh chứng qua hòa 0-0 tại “chảo lửa” Mỹ Đình và trận thắng 1-0 ngay tại “hang ổ” của “Sư tử biển”, rồi chiến thắng oanh liệt 2 - 1 trước Thái Lan ngay trên “thánh địa” Rajamangala của đội tuyển Thái Lan.

Tinh thần thi đấu của các chàng trai Việt lâu nay vẫn được xem là một trong những yếu tố chính giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua những đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Danh hiệu “phù thủy” của HLV Henrique Calisto càng được khẳng định qua từng trận đấu cân não mới thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của HLV Calisto: từ việc xây dựng chiến thuật phòng ngự phản công sắc bén đến cách “truyền lửa” cho các học trò... Lê Công Vinh dường như chơi không thật tốt từ đầu giải, nhưng một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp qua một đường chuyền như đặt để Quang Hải sút tung lưới Singapore ở bán kết lượt về và trực tiếp ghi bàn thứ 2 vào lưới Thái Lan. Một thủ môn Dương Hồng Sơn với những pha cản phá xuất thần như lá chắn thép trước khung thành, cùng những nhân tố trẻ, tài năng như: Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương, Quang Hải... Trước trận lượt về, vẫn với cách thận trọng cố hữu, HLV Calisto phát biểu trên Website AFFSuzukicup.com: “Chúng ta còn 90 phút đấu với người Thái trên sân Mỹ Đình. Cẩn thận vẫn là hơn!”.

Dù thua ở trận chung kết lượt đi, nhưng phải nhìn nhận rằng Thái Lan vẫn là đội bóng có đẳng cấp hơn ta với khả năng tấn công đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Sau trận thua vừa qua, chắc chắn họ sẽ có những giải pháp cần thiết trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. HLV Peter Reid tin rằng với dàn cầu thủ chất lượng như: Thonglao, Sangsiyo, Dangda, Winothai..., Thái Lan còn cơ hội. Nếu thắng trong 90 phút trận lượt về, Thái Lan còn hy vọng vào những loạt đá luân lưu với đội chủ nhà Việt Nam. Điều đáng quan tâm là trong trận này, tiền vệ tấn công xuất sắc Suchao, nhân tố rất quan trọng của hàng tấn công của Thái Lan, đã trở lại thi đấu. Vấn đề lớn nhất của đội bóng Thái là tâm lý. Ở trận lượt đi, sau mỗi bàn thua Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã choáng váng dẫn tới tâm lý nóng vội, dứt điểm thiếu chính xác - bộc lộ “gót chân Achille” của họ. Trận lượt về này, trước sức ép lớn từ nhiều phía, các cầu thủ Thái Lan khó giữ được “cái đầu lạnh” trên “chảo lửa” Mỹ Đình.

Chúng ta đang có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để lấy “vàng”, nhưng phải cẩn trọng. Thái Lan tuy thất thế, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Trận chung kết lượt về sẽ là “rực lửa” đúng nghĩa. Dự đoán: Việt Nam hòa hoặc thắng.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết