16/06/2013 - 21:15

Cô bé 12 tuổi gây ấn tượng ở đường chạy 1.500 m

   VĐV Bùi Thị Hoa Hồng (X) .

Ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể dục thể thao quận Cái Răng hôm 15-6, nhiều khán giả đã rất bất ngờ ở nội dung chạy 1.500 m khi cô bé 12 tuổi Bùi Thị Hoa Hồng về đích thứ 4 vẫn tươi tỉnh, trong khi các “chị” rất nhọc nhằn ở đích đến…

Khi chuẩn bị xuất phát nội dung chạy 1.500m nữ, Hoa Hồng lọt thỏm giữa đám đông các vận động viên tham gia, bởi vóc dáng nhỏ con, thấp bé nhất. Tuy nhiên, trên đường chạy, Hoa Hồng thể hiện sức bền và dẻo dai đáng kinh ngạc. Những bước sải chân đều đặn của Hoa Hồng không thua kém các chị có vóc dáng cao lớn hơn, thậm chí vượt trội hơn so với nhiều người tỏ ra đuối sức khi đến giữa đường đua… Lần lượt vượt qua nhiều vận động viên khác, nhưng hình như đôi giày “không ủng hộ chủ nhân” nên em phải vài bận dừng lại buộc giày cho chặt. Kết quả, Hoa Hồng về đích thứ tư nhưng mọi người lại chú ý đến em nhất. Bởi trong khi các vận động viên về đích trước đều tỏ ra đuối sức, mặt mũi tái xanh, cần phải có người dìu đi, thì Hoa Hồng về đích “tỉnh queo”, nhanh nhẹn và cười rất tươi, rồi em nắm tay các bạn rủ đi xem các VĐV nam thi đấu…

Nhiều người đã buộc miệng khen: “Con bé nhỏ xíu mà khỏe thiệt”. Một số người khác thấy tiếc bởi vì Hoa Hồng phải nhiều lần dừng lại buộc dây giày. Hỏi trưởng đoàn đơn vị phường Hưng Phú của Hoa Hồng thì được biết đây mới là lần đầu tiên Hoa Hồng thi chạy đường dài. Còn năm trước tại ĐH TDTT cấp thành phố, Hoa Hồng thi bơi lội và cũng đã góp 2 HCB vào thành tích chung của quận Cái Răng. Năm nay, nội dung thi chính của Hoa Hồng vẫn là bơi vượt sông và em tham gia chạy chỉ là phụ.

Đại hội TDTT các cấp ngoài mục tiêu làm sân chơi cho người dân  tăng cường tập luyện thể dục, còn là điều kiện tốt để các nhà chuyên môn phát hiện tài năng trong thể thao. Nếu những VĐV nhí như Hoa Hồng được sự hướng dẫn tập luyện có bài bản, thì sẽ là nhân tố triển vọng của thể thao thành phố trong tương lai.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết