Bán nước giải khát, bán hàng online kiêm giao hàng... là việc mà nhiều cô giáo - nhất là các cô làm việc tại các cơ sở giáo dục bậc mầm non ngoài công lập và cô bảo mẫu tại các trường tiểu học - đang làm để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19.

Cô Trương Thị Kim Chi, Chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Thiên Lý, chuyển sang bán nước giải khát.
Vừa xong một chục ly nước cam, cô Trương Thị Kim Chi, Chủ Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Thiên Lý (trên đường Trần Quang Diệu), tiếp tục nhận thêm vài ly cà phê được khách hàng kêu qua điện thoại. Tất bật từ 3 giờ sáng đến gần trưa, công việc của cô mới giảm dần, sau đó là bận rộn kéo dài đến tối.
Cô Kim Chi đã dần quen với nhịp sống như vậy sau hơn 2 tháng quyết định chuyển đổi để mưu sinh, khi nhóm trẻ phải dừng hoạt động để phòng tránh dịch COVID-19. Trẻ nghỉ học nhưng vẫn phải duy trì hoạt động của cơ sở và chi phí cho gia đình, nên cô Kim Chi đã mua xe bán nước giải khát để trước cổng. Theo cô, ngoài khách vãng lai, nhiều phụ huynh học sinh mua ủng hộ, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đến 100.000 đồng. “Tuy thu nhập không ổn định nhưng kiếm được đồng nào hay đồng nấy”, cô Chi chia sẻ.
34 năm “gõ đầu trẻ”, cô Kim Chi từng công tác ở một số cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố. Năm 2008, cô mở trường tư thục, sau này là Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Thiên Lý, với 70 trẻ và 7 nhân sự. Trước khi cơ sở tạm nghỉ phòng tránh dịch bệnh, nhóm trẻ cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Từ tháng 2-2020 đến nay, nhóm trẻ tạm nghỉ, cô Chi phải gồng gánh trả tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm cho các cô giáo… Lại thêm chi phí lo cho 2 cháu nội; con dâu là giáo viên mầm non, không dạy nên cũng không có nguồn thu. Cô Kim Chi tâm tình: “Con dâu tôi chịu khó làm thêm yaourt để bán qua mạng, nhưng phần lo dịch bệnh đi lại không tiện, phần phải chăm sóc 2 cháu còn nhỏ nên bán được một vài đợt, tôi khuyên ngừng”. Vất vả là vậy nhưng cô Kim Chi luôn giữ tinh thần lạc quan, động viên gia đình và những giáo viên khác tuân thủ các quy định của Nhà nước để cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh.
Công việc giáo viên mầm non thường được ví von như là nghề đa năng, vừa là cô giáo, vừa là diễn viên hát - múa, kiêm luôn việc nữ công gia chánh… Vì thế bên cạnh sở trường dạy học, tài lẻ được nhiều cô sử dụng cho việc nấu ăn, làm nước giải khát để bán qua mạng. Đó là trường hợp của cô Nguyễn Thị Trúc Ly, giáo viên dạy lớp Lá, Trường Mầm non Ánh Dương (đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy). Nghỉ dạy khoảng 2 tháng nay, cô Ly đã bán nhiều mặt hàng quần áo, thực phẩm, nước uống… qua mạng, để góp phần trang trải chi phí gia đình với 2 con nhỏ (lớp 2 và lớp 4). Chồng cô Ly làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng dịch bệnh nên thu nhập cũng bấp bênh. Cô Trúc Ly cho biết: “Lúc đầu, tôi bán quần áo, thực phẩm, nhưng dần dần ít người mua. Nước giải khát nha đam đóng chai thì khách ưa dùng, nên tôi vừa nấu, vừa bán, kiêm luôn giao hàng”.
Tầm 19 giờ đến 20 giờ hằng ngày, cô Ly nấu nước nha đam. 4 giờ sáng, cô đóng chai để tủ lạnh và giao khách vào sáng sớm. Nhà ở Giai Xuân (huyện Phong Điền), nên khách đặt từ 10 chai (5.000 đồng/chai) trở lên, cô Ly mới giao hàng tận nơi. Trừ các khoản chi phí, mỗi tuần, cô Ly lời được khoảng 60.000 đến 100.000 đồng. Cô Ly bộc bạch: “Không chỉ tôi, nhiều đồng nghiệp khác cũng khó khăn, nên mình cố gắng vượt qua. Nhờ Ban Giám hiệu trường hỗ trợ đóng bảo hiểm tháng 2, riêng tháng 3, tôi phải đóng thêm một phần. Tuy vậy, nhà trường hỗ trợ nguồn cung nha đam (trồng ở khuôn viên trường), vừa rẻ, vừa đảm bảo vệ sinh”. Hiện cô Ly đang học đại học mầm non để nâng cao trình độ chuyên môn.
Cô Nguyễn Thị Trúc Ly là một trong nhiều giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Ánh Dương buộc phải chuyển nghề “bất đắc dĩ” bởi dịch bệnh. Hiện trường có 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 11 giáo viên, với 131 trẻ. Do không có nguồn thu nhưng trường phải chi 20 triệu đồng/tháng để duy trì hoạt động, nên 2 tháng qua trường chỉ có thể lo tiền bảo hiểm cho các giáo viên, nhân viên. Theo cô Lưu Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, cơ sở của trường không thuê mướn nên đỡ gánh nặng chi phí, nhưng lo nhất là đời sống của giáo viên vì không có tiền lương mà trường không thể kham nổi. Để trang trải cuộc sống, nhiều cô bán hàng online, bán thức ăn (xôi, bánh, sữa chua…), bán nước giải khát ở chợ Bình Thủy… Một số giáo viên phải xin nghỉ việc để nhận bảo hiểm thất nghiệp trang trải khó khăn trước mắt. Cô Hoa cho biết: “Tình trạng này kéo dài, nguy cơ đóng cửa trường sẽ xảy ra, lo và tiếc nhất là tình trạng giáo viên nghỉ việc. Bởi để đào tạo một giáo viên mầm non có chuyên môn, yêu nghề không phải ngày một ngày hai”.
Thực trạng trên không hiếm giữa dịch COVID-19. Ở Nhóm trẻ Mầm non Ngọc Lan (quận Ninh Kiều), thời gian nghỉ dạy, một số giáo viên phải làm thêm gia sư, bán quần áo, thực phẩm… qua mạng xã hội. Tương tự, cô bảo mẫu ở một số trường tiểu học phải bươn chải kiếm sống từ bán hàng online. Một cô bảo mẫu của trường tiểu học thuộc quận Ninh Kiều cho biết, do bảo mẫu chỉ hợp đồng, không thuộc trong biên chế, nên trường nghỉ là không có lương. Trường chỉ có thể hỗ trợ đóng tiền bảo hiểm tháng 2-2020, nhưng tháng 3-2020 người lao động phải đóng, nên buộc phải xoay xở để có thu nhập.
Dẫu biết giữa dịch bệnh, đất nước đang đối mặt rất nhiều khó khăn; nhưng với những người làm công việc trân quý như nghề “gõ đầu trẻ”, rất cần sự tiếp sức từ nhiều phía để giúp họ vượt khó trong giai đoạn trước mắt.
Bài, ảnh: B.Kiên