01/02/2022 - 10:53

Chung một tấm lòng 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Trên “mặt trận” phòng, chống dịch COVID-19, cùng với sự xông pha của lực lượng tuyến đầu là hoạt động nghĩa tình của nhiều tổ chức, cá nhân để cùng hợp lực vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động từ dịch bệnh. Hành động yêu thương, sẻ chia xuất phát từ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” đã tạo nên những câu chuyện thật đẹp như tia nắng của mùa xuân mới an lành, ấm áp.  

Anh Huấn chuẩn bị bánh mì tặng những  hoàn cảnh khó khăn khi thành phố  thực hiện giãn cách xã hội.

Anh chủ quán giàu lòng nhân ái

Gần Tết cũng là thời điểm anh Ðỗ Thành Huấn - chủ quán Bình Ba ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chuẩn bị kế hoạch chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, anh Huấn thường tổ chức tặng quà, nhu yếu phẩm, vật dụng trong gia đình cho người nghèo, người bán vé số ở phường Cái Khế. Hoạt động ý nghĩa này được duy trì từ năm 2016 đến nay, với số tiền mỗi năm 30-40 triệu đồng. Anh Huấn chia sẻ: “Năm nay, ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều người khó có cái Tết sung túc. Dù việc kinh doanh của tôi cũng gặp nhiều trở ngại nhưng tôi vẫn sẵn lòng chia sẻ khó khăn với bà con”.

Quán Bình Ba cũng là nơi anh Huấn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Cuối năm 2020, anh Huấn và bạn bè thực hiện chương trình vận động hơn 140 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Tháng 7-2021, anh chuyển nhu yếu phẩm, rau củ quả… đến tận nơi tặng những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, ở Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng… Tháng 8-2021, anh và nhân viên của quán làm bánh mì thịt tặng người lao động bị thất nghiệp, sinh viên ở trường đại học, cao đẳng… Biết đến hành động ý nghĩa của anh Huấn, nhiều bạn bè chung tay, góp sức. Từ tháng 7 đến tháng 10-2021, anh Huấn đã vận động và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 gần 200 triệu đồng, trong đó anh đóng góp gần 50 triệu đồng.

Người lính Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch

Ngày 20-7-2021, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân, nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm COVID -19 trong cộng đồng. Ngay lập tức, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, đến Trường Xuân để nắm tình hình. Vị Chủ tịch Hội CCB huyện liền xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện cho lực lượng CCB xã Trường Xuân làm nòng cốt phòng, chống dịch; đồng thời, thành lập Sở chỉ huy lực lượng CCB do ông Bùi Văn Nhiên, Chủ tịch Hội CCB xã Trường Xuân, chỉ huy.

Gần một tháng phong tỏa, ông Nghĩa và các CCB xã cùng lực lượng công an, quân sự, y tế tham gia hỗ trợ đội truy vết; vận chuyển thức ăn cho lực lượng tuyến đầu; trực ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch… Ông luôn bám sát tình hình, chỉ đạo Hội CCB xã Trường Xuân cũng như các Hội CCB cơ sở trong toàn huyện tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi địa phương kiểm soát được dịch.

Ông Nghĩa (bên trái) đến thăm và tặng quà hội viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Qua phát động của Hội CCB huyện Thới Lai, các CCB tích cực đóng góp và vận động giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền 197,2 triệu đồng và 4,8 tấn gạo. Nhiều CCB là tấm gương sáng trong hỗ trợ phòng, chống dịch như: CCB Phạm Văn Nhờ ở xã Tân Thạnh, CCB Nguyễn Văn Sinh ở thị trấn Thới Lai… Riêng ông Nghĩa đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng giúp đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; mua rau củ quả tặng người dân ở các xã, thị trấn. “Huyện có nhiều CCB, người thân CCB trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Ðông. Tôi và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB huyện tìm hiểu, tùy từng gia cảnh, nhu cầu để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả, kịp thời, giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống” - ông Nghĩa bày tỏ. 

Ðồng hành cùng nông dân

Trồng 9 công đu đủ, gia đình anh Nguyễn Văn Tâm ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, từng thu lãi hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Thế rồi, dịch COVID-19 ập đến, chỉ trong vòng vài tháng, anh Tâm bỏ gần 25 tấn đu đủ vì không có người thu mua. Ðang lúc khó khăn thì đầu tháng 9, anh Trần Vũ Trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Dũng (khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh) đến thu mua giúp anh gần 20 tấn đu đủ, giá 5.000 đồng/kg. Nhờ vậy, anh Tâm thu hồi được vốn để đầu tư mùa sau.

Cũng như anh Tâm, anh Nguyễn Văn Sáu ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, đã tưởng phải bỏ hết vườn rau với diện tích 8.000m2. “Ðang túng quẫn, tôi được anh Trường thu mua 4 tấn rau. Anh còn thu mua rau củ của nhiều người ở gần nhà tôi. Bà con rất cảm kích” -  anh Sáu kể.

Anh Trường mua nông sản để tặng người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cơ duyên đến với “nghề thương lái” của anh Trường khá đặc biệt. Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh Trường mua rau củ quả tặng người dân ở các khu vực bị phong tỏa. Ðến các địa phương, chứng kiến bà con nông dân khổ sở vì nông sản tồn đọng, vậy là anh tình nguyện thu mua. Trong tháng 8 và tháng 9-2021, anh Trường đã mua 70 tấn nông sản tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Anh còn kết nối các đơn vị ở TP Hồ Chí Minh giúp nông dân Cần Thơ và các tỉnh ÐBSCL tiêu thụ 30 tấn nông sản.

Tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên, người nghèo, người thất nghiệp vì dịch COVID-19; tham gia Hành trình “Kết nối yêu thương” của Thành đoàn Cần Thơ; liên hệ Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ để hỗ trợ hơn 120 triệu đồng chi phí xét nghiệm COVID-19 cho 41 bệnh nhân chạy thận nhân tạo…; Trong 3 tháng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, anh Trường đóng góp gần 1 tỉ đồng. Anh còn hỗ trợ tài xế và 7 xe tải, bán tải để các đơn vị, nhà hảo tâm chở hàng hóa cho người dân.

Ngày 23-9-2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tặng Bằng khen cho anh Trần Vũ Trường. “Hằng năm, tôi đều phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Cái Răng. Năm nay, tuy Công ty bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng tôi vẫn tổ chức chương trình để hỗ trợ bà con đón xuân đầm ấm” - anh Trường chia sẻ dự định của mình khi mùa xuân đang đến thật gần.

Chia sẻ bài viết