11/10/2021 - 09:11

Chia sẻ với người khó khăn 

Thương nhiều người khó khăn trong lúc dịch bệnh, gần 3 tháng qua, anh Trương Ðình Tuấn, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, đã triển khai hoạt động tặng gạo, nhu yếu phẩm, rau củ, cơm… 

Anh Trương Đình Tuấn (trái) chuẩn bị các phần quà để mang tặng người khó khăn.

Chiều 28-9, chiếc xe bán tải của anh Trương Ðình Tuấn chở 70 phần quà, mỗi phần gồm 5kg gạo và rau củ, từ Ô Môn đến phường Thới Bình, quận Ninh Kiều và phường Phú Thứ, quận Cái Răng để trao tặng những người khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, ngụ khu vực 3, phường Thới Bình, cho biết: “Tôi thấy anh Tuấn hay đăng các hoạt động từ thiện trên facebook nên liên hệ nhờ giúp 45 phần quà cho những hộ ở trọ, những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở đây. Anh Tuấn nhận lời và hôm nay chở đến tận nơi. Ai cũng rất vui”.

Chuyện nhiều người liên hệ, rồi anh Tuấn sẵn sàng giúp đỡ như thế đã quen thuộc trong mấy tháng qua và nếu trong khả năng anh Tuấn đều giúp. Ở gần thì anh trao tại chỗ hoặc chở bằng xe máy, ở xa thì anh đem đến bằng xe bán tải. Chiếc xe này được một người bạn cho anh mượn để vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp người khó khăn. Anh Tuấn kể, anh và những người bạn, anh em cùng chung tay làm thiện nguyện. Lúc đầu, nhóm tự ra tiền túi ra mua quà tặng, sau thấy nhu cầu ngày càng tăng, nhóm mới vận động bạn bè gần xa hỗ trợ. Việc này nối tiếp việc kia. Từ trao gạo, rau củ, nhu yếu phẩm cho những người khó khăn; đến nấu cơm 0 đồng tặng các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến. Từ quyên góp tiền hỗ trợ những hoàn cảnh bệnh tật, cấp cứu, đến lo áo quan cho những người qua đời mà gia cảnh thắt nhặt… Anh Tuấn tâm tình: “Có tháng lo hậu sự cho 2 người mà lòng chùng xuống vì sống chết vô thường quá. Có khi thấy bà cụ nghèo quá, ngoài gạo và nhu yếu phẩm, tôi cho thêm 100.000 đồng mà bà cụ khóc cám ơn. Rồi lần đó cho gạo với rau củ xong, trong nhà còn ít thịt heo, tôi cũng cho luôn…”.

Hành trình thiện nguyện có những lúc gian khó như cạn kinh phí hoặc những vấn đề phát sinh, nhưng anh Tuấn và mọi người vẫn cố gắng vượt qua. Anh Tuấn và nhóm bạn còn thu mua nông sản, giúp bà con tiêu thụ rau củ. Có những vùng xe tải không vào được, phải vận chuyển bằng xuồng ghe, rồi lại chất lên xe đưa về điểm tập kết. Có hôm tới tối mịt mới xong việc. Trong đợt dịch bệnh này, anh Tuấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh và tận dụng cửa hàng làm nơi tập kết gạo, rau củ, nhu yếu phẩm rồi trao đến những nơi có nhu cầu. Tính đến nay, nhóm của anh Tuấn đã trao tặng hơn 20 tấn rau củ, hơn 12 tấn gạo cùng hàng ngàn phần nhu yếu phẩm… Nhóm của anh Tuấn cũng đã tặng nhiều sữa, bánh cho trẻ em ở các khu cách ly; tặng 3.000 cuốn tập cho học sinh khó khăn. Ðược sự cho phép của chính quyền địa phương, nhóm còn sắm máy phun khử khuẩn, hoạt động vào ban đêm ở khu phong tỏa, chợ, điểm đặt ATM...

Anh Tuấn đã làm thiện nguyện nhiều năm trước. Hằng năm anh góp công, góp của cất nhà tình thương ở Ô Môn, Thới Lai; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho một cơ sở bảo trợ xã hội ở quận Cái Răng; tặng quà cho bà con khó khăn không chỉ trong thành phố mà còn ở huyện Tri Tôn, An Giang… “Cuộc sống tôi và gia đình đều ổn nên tôi chia sẻ với những người khó khăn một chút”, anh Tuấn nói đơn giản như thế!

Bài, ảnh: LỆ THU 

Chia sẻ bài viết