22/07/2016 - 20:54

Chị Thảo vừa lọc thận, vừa bán vé số nuôi con

Người đàn bà mới bước vào tuổi 40 nhưng sức khỏe đã suy kiệt bởi căn bệnh suy thận mạn, phải lọc thận đến suốt đời để duy trì sự sống. Những ngày không lọc thận, chị đi bán vé số, để trang trải cuộc sống và nuôi con gái nhỏ. Đó là hoàn cảnh của chị Trương Thị Hồng Thảo, 40 tuổi, ngụ khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Sau buổi lọc thận, chị Thảo nán lại Khoa Thận nhân tạo, chờ đỡ mệt mới về. Người ốm yếu, gầy còm, gương mặt hốc hác, khắc khổ, mái tóc lưa thưa với nhiều sợi bạc, khiến chúng tôi càng cảm thương khi nghe chị tâm sự về cảnh đời khốn khó. Quê chị Thảo ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ làm thuê kiếm sống, nuôi đàn con thơ. Những tưởng cuộc sống bình lặng trôi, nhưng cha chị lại thay lòng, chạy theo người đàn bà khác, khiến mái ấm gia đình tan nát. Lúc chị 20 tuổi, anh chị em ly tán mỗi người một nơi, mẹ cùng chị rời quê ra huyện đảo làm mướn, bán vé số sinh sống. Đến năm 30 tuổi, chị Thảo lấy chồng và sinh con gái. Gia đình đang đầm ấm, hạnh phúc, chị Thảo thấy mệt mỏi, sức khỏe suy yếu. Chị đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị suy thận cũng là lúc chồng chị đành đoạn dứt tình, bỏ mẹ con chị bơ vơ. Chị Thảo tâm sự: "Lâm bệnh nặng, chồng bỏ mặc, khiến tôi chán nản, buông xuôi, nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng không đành lòng khi con thơ nhỏ dại, mấy tuổi đầu đã bị cha bỏ rơi, nếu phải mất mẹ nữa thì cuộc đời thật bất hạnh". Nghĩ vậy, chị Thảo vực dậy tinh thần, cùng mẹ và con gái trở về Cần Thơ, ở nhà trọ để tiện việc trị bệnh, bán vé số dạo, kiếm sống qua ngày.

Dù sức khỏe suy kiệt do bệnh suy thận nhưng hằng ngày chị Thảo vẫn gắng gượng bán vé số để kiếm tiền nuôi con.

Hơn 5 năm nay, mẹ con chị Thảo tạm trú ở khu vực 3 sông Hậu. Mỗi tuần chị Thảo lọc thận 3 lần ở Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Các ngày không lọc thận, chị cố gắng bán vé số dạo ở chợ An Hòa, quận Ninh Kiều. Mỗi ngày, chị bán khoảng 80 tờ, kiếm được 80.000 đồng. Với số tiền dãi dầu mưa nắng, chị trả 30.000 tiền góp nhà trọ, phần còn lại lo chi phí sinh hoạt và gom góp chút ít gởi về quê để con gái mua tập sách, đóng tiền học. Thương con bệnh tật còn phải vất vả mưu sinh nên dù tuổi cao, sức yếu, mẹ chị Thảo cũng bươn chải, ra chợ Bà Bộ bán bắp nướng, chuối nướng mỗi ngày.

Năm nay, con gái chị Thảo 10 tuổi, đang ở nhờ nhà người bà con ở quê để đi học. Chiều thứ sáu hằng tuần, dù sức khỏe suy yếu, chị Thảo không quản ngại đường xa, chạy xe máy về quê đón con lên Cần Thơ hủ hỉ hai ngày cuối tuần với mẹ và ngoại, rồi chiều chủ nhật chị đưa con về quê đi học. Rơm rớm nước mắt, chị Thảo bộc bạch, mong ước lớn nhất hiện nay là chị có thể xin địa phương hỗ trợ làm thủ tục tạm trú dài hạn, theo dạng KT3, để con chị lên Cần Thơ đi học, chị có điều kiện gần gũi, dạy dỗ con. Hiện tại, chị Thảo ở nhà trọ thuộc khu vực giải tỏa nên không thể đăng ký tạm trú dài hạn. Chị Thảo tâm sự, dù nghèo khó, bệnh tật, chị luôn tự nhủ nỗ lực vượt qua khó khăn để kiếm sống chân chính, mong có thể nuôi con khôn lớn nên người.

Căn bệnh ngặt nghèo hành hạ, bào mòn sức khỏe, chị Thảo vẫn gắng gượng cực khổ mưu sinh, kiếm tiền trị bệnh và nuôi con nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái, hỗ trợ để chị Thảo có điều kiện trị bệnh, tiếp tục sống bên con.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết