28/06/2015 - 09:49

Vòng 13 Toyota V.League 1 2015

Chạy trốn rớt hạng

Chiều nay 28-6, các đội bóng tham dự V.League 1 sẽ trở lại sân cỏ tranh tài sau thời gian tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup và SEA Games 28. Sự hấp dẫn ở V.League 1 năm nay không phải ở cuộc đua vô địch mà đến từ cuộc chạy trốn suất rớt hạng, dù chiếc vé này chỉ có một.

Trước vòng đấu cuối cùng lượt đi V.League 2015, có đến 5 đội đang ở nhóm nguy cơ rớt hạng. Trong đó, đội XSKT Cần Thơ đứng chót bảng xếp hạng gặp nhiều khó khăn nhất khi phải gặp Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy vào chiều nay.

Đội XSKT Cần Thơ chờ đợi sự tỏa sáng của những gương mặt mới như Thanh Tùng để tìm điểm trên sân Hàng Đẫy.

Đá 12 trận mới được 7 điểm, XSKT Cần Thơ không còn cách nào khác là phải ráo riết tăng cường lực lượng trong thời gian nghỉ vừa qua. Đội bóng Tây Đô đã sử dụng "hết quyền" thay người theo quy định chuyển nhượng giữa mùa giải. 2 ngoại binh đã được thay thế khi Luis và Valentic ra đi nhường chỗ cho 2 tiền đạo Sunday Wasiu và Oseni. Về nội binh, XSKT Cần Thơ cũng mượn về 5 cầu thủ, gồm: 2 trung vệ Đinh Tiến Thành, Hoàng Văn Khánh, hậu vệ Quế Ngọc Hải và 2 tiền vệ Quang Huy, Thanh Tùng.

Với sự bổ sung này, có thể thấy SKT Cần Thơ đã gia cố lực lượng ở cả 3 tuyến. Nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên vai bộ đôi tiền đạo ngoại binh Wasiu và Oseni, trong khi hàng thủ trở nên chắc chắn hơn với Đinh Tiến Thành và Hoàng Văn Khánh. Quế Ngọc Hải sẽ đảm trách hành lang cánh trái và Sỹ Nam bên cánh phải. Khu vực trung tuyến của XSKT Cần Thơ cũng trở nên linh hoạt hơn với cặp tiền vệ trụ Nguyễn Rodger - Thanh Tùng hỗ trợ cho tiền vệ công Lê Văn Thắng. Trong hoàn cảnh khó khăn ở V.League, đội XSKT Cần Thơ đã không mặn mà với Cúp Quốc gia khi đưa ra đội hình dự bị gặp Đồng Nai ở vòng 1/8 vào cuối tuần trước. Dù có bàn thắng dẫn trước của Công Thảo, nhưng XSKT Cần Thơ đã thua ngược 1-3. Thất bại này có thể hiểu là XSKT Cần Thơ đang dồn sức vào mặt trận chính V.League với cuộc đối đầu Hà Nội T&T dự báo rất khó khăn vào chiều nay.

Đội bóng đại diện thủ đô của HLV Phan Thanh Hùng đã không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào chiều 24-6. Giai đoạn phong độ phập phù vừa qua khiến Hà Nội T&T rơi khỏi nhóm cạnh tranh ngôi vô địch với 13 điểm sau 12 trận, tạm xếp thứ 9. Tuy nhiên, dường như đội bóng này đang phục hồi trở lại khi dàn cầu thủ nội chất lượng cao như Văn Quyết, Thành Lương... thi đấu rất ấn tượng ở Cúp Quốc gia. Mũi nhọn Samson vẫn như thường lệ, rất sắc bén trong khâu ghi bàn. Trong khi đó bộ đôi tiền vệ ngoại binh Gonzalo và Victor rất mạnh mẽ ở khu vực giữa sân.

Được đánh giá là ứng cử viên vô địch, lại đang lận đận sau gần nửa chặng đường, Hà Nội T&T có thể vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn còn lại của V.League và XSKT Cần Thơ sẽ rất khó khăn để có điểm trong trận này.

Trong cuộc đua tránh rớt hạng, Đồng Nai (đứng thứ 13 bảng xếp hạng với 9 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (12; 9 điểm), QNK Quảng Nam (11; 10 điểm) và Đồng Tháp (10; 11 điểm) cũng sẽ vất vả ở lượt trận chiều nay. Đồng Nai đến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai đối mặt với Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu, còn Đồng Tháp gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Chỉ có QNK Quảng Nam dễ thở hơn khi tiếp Sanna Khánh Hòa trên sân nhà. Thế nên, có thể kết thúc lượt đi, QNK Quảng Nam sẽ thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi 4 "ứng viên" rớt hạng còn lại phải cạnh tranh nhau ở lượt về.

Các trận đấu còn lại: Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa - Đồng Tâm Long An.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết