12/04/2019 - 10:32

Cây sáng kiến của phong trào 

Hơn 1 tháng qua, Thạch Sốc Hênh, người dân tộc Khmer, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ, tất bật tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ mừng Tết Chôl Chnăm Thmây. Không chỉ góp sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động, phong trào, Hênh còn là “thủ lĩnh” sinh viên có nhiều sáng kiến trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thạch Sốc Hênh (bên phải) năng nổ và nhiệt huyết với phong trào sinh viên. 

Với vai trò Chi hội (CH) phó CH sinh viên Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tại Trường Đại học Cần Thơ, cuối tuần qua, Hênh cũng góp sức cùng với trường tổ chức họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer với nhiều tiết mục đặc sắc. Buổi họp mặt để lại nhiều ấn tượng đẹp bởi nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là điệu múa Rom vong, Saravanh, Rô băm…cùng với những bài hát ngợi ca quê hương đất nước. Hênh chia sẻ: “Tết năm trước, em tham gia họp mặt với vai trò diễn viên múa, còn năm nay em tham gia công tác tổ chức. Chương trình họp mặt mỗi năm giúp sinh viên Khmer trong trường được vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer trong sinh viên”. 

Bên cạnh đó, mỗi tuần, cậu đều dành một ngày cuối tuần để dạy chữ Khmer cho bà con, học sinh người dân tộc Khmer ở huyện Trà Cú. Sốc Hênh chia sẻ: “Nhờ học chữ Khmer từ nhỏ nên bây giờ em đã đọc chữ trôi chảy. Vì vậy, em có điều kiện tìm hiểu văn hóa, bản sắc dân tộc mình nhiều hơn qua sách, báo”. Hiện cậu tình nguyện dạy chữ cho gần 50 học viên là người dân tộc Khmer với mong muốn góp sức trẻ giữ gìn và bảo tồn chữ viết của dân tộc, nâng cao dân trí và góp phần phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Đối với bạn bè đồng hương, cậu cùng với Ban Chấp hành CH tích cực vận động học bổng hỗ trợ sinh viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, bình quân mỗi năm hơn 14 suất học bổng (mỗi suất từ 400.000 đến 1 triệu đồng).

Ngoài các hoạt động văn hóa-văn nghệ, Hênh là cây sáng kiến trong phong trào sinh viên bởi cậu có nhiều đề xuất về hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật là chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2018, cậu tình nguyện về xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, hỗ trợ người dân địa phương xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng cho bà con. Hay như mỗi dịp lễ, kỷ niệm, cậu đều đề xuất tổ chức ít nhất 1 hoạt động hướng về quê hương, như: Tết Trung thu, thăm và tặng quà gia đình chính sách, về nguồn cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa sinh viên với đoàn viên, thanh niên địa phương.

Không chỉ tích cực trong phong trào tình nguyện, Hênh còn nỗ lực học tập tốt, năm học nào cậu cũng đạt loại khá. Cậu chia sẻ, học ngoại ngữ đòi hỏi kỹ năng thực hành liên tục. Vì vậy, ngoài giờ học trên lớp, cậu tận dụng internet để rèn kỹ năng nghe, nói tiếng Anh. Chia sẻ về ước mơ, Hênh mong sẽ trở thành giáo viên giỏi, góp sức vì thế hệ trẻ tương lai, nhất là đồng bào dân tộc Khmer quê mình.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết