17/06/2015 - 14:31

Cần sớm đầu tư hệ thống nước sạch cho các hộ dân sống ven rạch Bà Máng

"Do nguồn nước dưới rạch bị ô nhiễm, không thể sử dụng được nên gia đình tôi phải thuê người khoan cây nước tốn hơn 2 triệu đồng để có nước sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước khoan bị nhiễm phèn nên chỉ dùng để tắm rửa, giặt đồ. Nước nấu ăn, uống đều mua nước đóng thùng. Trung bình, 1 tháng gia đình tôi sử dụng 15 thùng nước với số tiền 180.000 đồng nên rất tốn kém... Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho bà con sử dụng nhưng chờ lâu quá mà vẫn chưa có chuyển biến gì"- ông Nguyễn Hữu Lợi, người dân khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng bức xúc nói.

Theo người dân khu vực 4, trước đây rạch Bà Máng thông ra Sông Cần Thơ. Vào thời điểm nước lớn, nguồn nước trong, sạch nên người dân sử dụng nước dưới rạch để sinh hoạt. Khoảng 7 năm gần đây, lòng rạch bị bồi lắng, nước chảy không thông thương nên nước bị ứ đọng gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài cống đặt ngang đường dẫn cầu Cần Thơ quá nhỏ, nguồn nước không chảy thông thoáng thì tình trạng một số người dân thiếu ý thức vứt rác thải, xác động vật xuống rạch chính là nguyên nhân làm cho rạch Bà Máng ô nhiễm ngày càng nặng hơn. Tuy nhiên, một số người, không có điều kiện khoan cây nước vẫn buộc lòng sử dụng nước dưới rạch Bà Máng để sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Quốc, ngụ tại khu vực 4, than phiền: "Từ khi đường dẫn cầu Cần Thơ xây dựng cắt ngang rạch Bà Máng, khoảng 50 hộ dân có nhà nằm phía trong rạch sống trong điều kiện hết sức khó khăn do thiếu nguồn nước sinh hoạt. Hằng ngày, vào thời điểm nước lớn, gia đình tôi xách nước dưới rạch lên lóng phèn để sinh hoạt. Biết nguồn nước dơ, không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn phải sử dụng vì nơi đây chưa có hệ thống nước máy". Bà Dương Thủy Châu, ngụ tại khu vực 4, bức xúc: "Mang tiếng là người dân sống ở quận trung tâm thành phố, nhưng chúng tôi phải lấy nước dưới rạch lên lóng phèn sử dụng. Chúng tôi không biết khi nào mới có nước sạch sử dụng?"

Do không có nguồn nước thay thế, gia đình ông Nguyễn Văn Quốc chấp nhận sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh dưới rạch Bà Máng.

Trước tình trạng rạch Bà Máng ngày càng ô nhiễm nặng, ôngNguyễn Văn Quốc bức xúc nói: "Tôi cùng nhiều người dân thường xuyên vớt rác và xác động vật để giữ nguồn nước sạch sẽ sử dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, UBND phường và UBND quận sớm có kế hoạch nạo vét lòng rạch; đồng thời, đầu tư trạm nước sạch góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân ở cuối rạch Bà Máng".

Bà Nguyễn Thị Đường, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh, cho biết: "Trường hợp các hộ dân ở cuối rạch Bà Máng chưa được đầu tư nước sạch sử dụng một phần do khu vực xa trung tâm phường và một phần do phần đất các hộ dân sinh sống nằm trong quy hoạch. Hiện tại, Công ty TNHH Cấp Thoát nước Cần Thơ đang đấu nối đường ống ngang khu vực 4, dọc theo đường dẫn cầu Cần Thơ. UBND phường cũng kiến nghị Công ty TNHH Cấp Thoát nước Cần Thơ khảo sát và có kế hoạch đấu nối đường ống để đưa nước sạch đến cho người dân sử dụng góp phần đảm bảo sức khỏe người dân khu vực 4 ngày càng tốt hơn".

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết