13/06/2015 - 06:06

19g30 ngày 13-6, bán kết 2, U23 Thái Lan - U23 Indonesia

Cán cân nghiêng về người Thái

Ở trận bán kết 2 vào tối nay, U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn U23 Indonesia vừa lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng cuối cùng ở bảng A. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Vạn đảo đang thể hiện tinh thần chiến đấu rất kiên trì, có thể viết tiếp bất ngờ tại SEA Games năm nay.

Các cầu thủ U23 Indonesia bất ngờ với vé vào bán kết. Ảnh: bongdaplus

Các cầu thủ U23 Thái Lan đã toàn thắng 5 trận đấu ở vòng bảng, ghi được 15 bàn thắng, chỉ thủng lưới 1 bàn. Đây là kết quả ấn tượng của đoàn quân xứ Chùa vàng, dù HLV Kiatisak giao lại toàn quyền cho trợ lý Promrut chỉ đạo các trận đấu. Sức mạnh của U23 Thái Lan được phát huy nhờ nền tảng kỹ thuật rất đồng đều ở mỗi cầu thủ. U23 Thái Lan thi đấu rất chững chạc ở cả ba tuyến với linh hồn là tiền vệ Thanathip Songkrasin. Cầu thủ được gọi là "Messi Thái" thi đấu rất tinh quái, kỹ thuật và quan sát tốt, luôn tạo đột biến trong lối chơi của U23 Thái Lan. Bên cạnh Songkrasin, các tiền vệ Pinyo, Karesat... cũng rất mạnh mẽ trong tranh chấp, luôn làm chủ ở khu vực giữa sân. Với hàng tiền vệ mạnh, U23 Thái Lan có thể chiếm lĩnh thế trận để gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Vượt qua đội chủ nhà U23 Singapore ở trận đấu cuối cùng bảng A, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã gây bất ngờ lớn. Bởi với những vấn đề khó khăn trước thềm SEA Games, không ai nghĩ các cầu thủ U23 Indonesia có thể tiến sâu vào giải. Nhưng họ đã gạt bỏ tất cả để tiến lên từng bước một với tinh thần chiến đấu quả cảm. Niềm hy vọng của đội bóng xứ Vạn đảo - tiền vệ Evan Dimas đã tỏa sáng đúng lúc để vực dậy đội bóng. Anh đã ghi bàn thắng quyết định để loại U23 Singapore, không chỉ giúp đội nhà giành vé đi tiếp mà còn nâng cao tinh thần cho các đồng đội. Các học trò của HLV Aji Santoso sẽ trở nên khó lường trong trận đấu vào tối nay.

Tuy nhiên, để giành được chiến thắng trước U23 Thái Lan vào thời điểm này là điều rất khó khăn cho U23 Indonesia.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết