THU SƯƠNG
Bé Thảo Nguyên (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) mừng hớn hở khi dì Thu Hà ghé nhà thăm, đem cho bé hai con gấu bông Ðô-rê-mon và mèo Kitty. Thời gian qua, dì Hà thường xuyên tới lui, đã trở thành người thân trong gia đình của bé.
Dì Hà chính là chị Dương Thu Hà, Phó Trưởng phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGÐ) quận Bình Thủy. Tình cờ biết hoàn cảnh thương tâm của mẹ Thảo Nguyên - chị Nguyễn Thị Minh Em (42 tuổi, ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) nên chị Hà đã tìm đến giúp đỡ, san sẻ khó khăn cùng gia đình.

Cán bộ Dân số quận Bình Thủy và Công đoàn Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Thủy đến thăm, tặng quà cho bé Thảo Nguyên. Ảnh: CTV
Cuộc đời của chị Minh Em là một câu chuyện buồn. Chị bây giờ là người tàn tật, sau khi mổ cắt bỏ bên chân phải bị hoại tử đến gối, do biến chứng của bệnh đái tháo đường. Trước đó, chị Minh Em làm công nhân xí nghiệp may, chị kể: “Làm công ăn lương, thường xuyên tăng ca. Nhiều lúc cơ thể mệt mỏi, bất ổn cũng bỏ lơ, đến khi hay ra thì bệnh đã nặng”. Năm ngoái, vấp chân vào cầu thang, bị trầy xước, chị tự mua bông băng, thuốc sát trùng về rửa nhưng vết thương cứ ăn sâu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết bàn chân nhiễm trùng nặng, ăn ruồng bên trong, chỉ còn giải pháp đoạn chi. Từ một người lành lặn bỗng chốc tàn tật, chị Minh Em khủng hoảng, suy sụp tinh thần. Sau mổ, mấy tháng liền, chị nằm vùi, không thiết ăn uống, sức khỏe suy kiệt. Chị mồ côi cha từ trong bụng mẹ, lớn lên lập gia đình lại đổ vỡ khi con gái chưa tròn 2 tuổi, nhìn về tương lai mịt mù, chị Minh Em cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng. Mẹ chị Minh Em ở tuổi 75 chưa được an nhàn vì cái nghèo, lại thêm bất hạnh bệnh tật của con gái khiến bà khổ tâm.
Nhờ chị Thu Hà tìm đến giúp đỡ gia đình, khi thì mang túi gạo, bịch đường, ít thức ăn cùng với quần áo, đồ chơi cho bé Thảo Nguyên... Trước những lời động viên vượt lên nghịch cảnh của chị Hà, chị Minh Em đã dần mở lòng. Chị đứng dậy, tập đi đứng bằng cây nạng thay thế cho chân phải đã mất. Nhiều lần té ngã, trầy xước, bầm tím mình mẩy do chưa quen với cái “chân gỗ” nhưng chị Minh Em luôn tự nhủ gắng gượng vượt lên số phận. Chị cũng tập ngồi xe lăn, ngày ngày ra trước đầu hẻm bán vé số, kiếm tiền nuôi mẹ già và con thơ. Bé Thảo Nguyên năm học này lên lớp 3. Năm trước, cô bé trải qua ca phẫu thuật chữa tật khoèo chân bẩm sinh.
Chị Thu Hà kể, khi biết được hoàn cảnh của mẹ con Thảo Nguyên, rất thương cảm nên muốn giúp đỡ, san sẻ một phần khó khăn cho gia đình họ. Ngoài ra, chị cũng kết nối với đồng nghiệp và bạn bè, cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho gia đình bé Nguyên.
Chị Huỳnh Thị Hải Yến, Trưởng Phòng Dân số - KHHGÐ quận Bình Thủy cho biết, với hoàn cảnh của mẹ con chị Minh Em - bé Thảo Nguyên, ban đầu, các chị em ở Phòng Dân số cùng đóng góp từ “tiền túi”. Dịp đầu năm học mới, các chị đến nhà thăm, gởi tặng 300.000 đồng và tập vở, chuẩn bị cho bé Nguyên đi học. Tấm lòng của các cán bộ dân số quận Bình Thủy lan tỏa đến Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Thủy. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch, cho biết: Các công đoàn viên của đơn vị cũng muốn tiếp bước cho em Nguyên đến trường, với số tiền hỗ trợ 300.000 đồng/tháng từ năm học này.
Cùng với hoàn cảnh của bé Thảo Nguyên, các cán bộ dân số quận Bình Thủy còn giúp đỡ một em nhỏ khác cũng trên địa bàn quận. Cha mẹ em bé chia tay, em sống ở nhà trọ với ông bà ngoại. Ông chạy xe ôm, bà làm tạp vụ ở một bệnh viện. Các cán bộ dân số thường ghé thăm, tặng quà nhu yếu phẩm cho ông bà và cháu bé. Chị Hải Yến, Trưởng Phòng Dân số - KHHGÐ quận Bình Thủy chia sẻ, công tác dân số không chỉ tuyên truyền, vận động về các chủ trương, chính sách dân số - KHHGÐ mà còn là quan tâm, kết nối, sẻ chia với những hoàn cảnh khốn khó. Qua đó, cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng dân số, đóng góp cho an sinh xã hội. Hoạt động thiện nguyện của phòng hướng tới các gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo, mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.