19/06/2014 - 09:15

Cameroon – Croatia: 0-4
“Những chú sư tử bất khuất” bị thuần phục

Croatia và Cameroon đều “chiến bại” ở lượt trận thứ nhất. Do đó, đây là cuộc đối đầu không khoan nhượng để giành điểm, nuôi hy vọng vào vòng 2.

Trong trận đấu này, đội tuyển Croatia như được chắp thêm cánh khi đón nhận sự trở lại của M. Mandzukic đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Bayern Munich sau án treo giò. Phối hợp của bộ đôi M. Mandzukic và L. Modric giúp các pha tấn công của Croatia sắc nét hơn. Trong khi đó, việc thủ quân Samuel Eto’o không có mặt trong đội hình xuất phát, do bị chấn thương là thiệt thòi lớn cho Cameroon. Thay thế vị trí của Samuel Eto’o là cầu thủ trẻ E.C.Moting thi đấu rất năng nỗ ở hàng tấn công. Những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng bị đánh giá hấp hơn là Cameroon đã giành thế chủ động.

Các cầu thủ Cameronn nhập cuộc rất tưng bừng và chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, thế chủ động của Cameroon là nằm trong sự tính toán của Croatia. Trước khí thế hừng hực của Cameroon, HLV Niko Kovac chỉ đạo các cầu thủ Croatia phòng thủ chặt chẽ ở phần sân nhà và tổ chức tấn công rất thận trọng mỗi khi có bóng. Croatia lấy lối chơi khoa học để khắc chế chiến thuật lấy thể lực làm nền tảng của “Những chú sư tử bất khuất” Cameroon. Các cầu thủ Croatia rất khôn ngoan khi chủ động để Cameroon tấn công trước và bình tĩnh khai thác những điểm yếu ở tuyến phòng ngự của đội bóng đến từ Châu Phi. Chiến thuật này đã mang lại kết quả như mong đợi cho Croatia.

Phút thứ 11 của trận đấu, sau pha phối hợp tấn công ở cánh phải, bóng được chuyền đến Ivica Olic để cầu thủ này đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Croatia. Đòn đánh chí mạng của Croatia khiến Cameroon chao đảo. “Những chú sư tử bất khuất” tỏ ra lúng túng trong xử lý bóng và để mất thế trận về tay Croatia nên liên tục hứng chịu những cú sút về phía khung thành. Cameroon không còn cách nào khác ngoài việc tấn công với mong muốn ghi bàn san bằng cách biệt. Tuy nhiên, mọi ngả đường về khung thành của thủ môn Pletikosa (Croatia) đều bị đóng chặt. Các cầu thủ Cameroon càng nôn nóng, thì những cái đầu lạnh của Croatia càng chơi chủ động hơn. Croatia buộc Camerron phải thi đấu theo lối chơi đã được toan tính trước của họ.

Lối chơi chắc chắn, hiệu quả của Croatia không chỉ “phá nát” lối chơi của Cameroon mà còn làm cho những cái đầu nóng của “những chú tư tử bất khuất” bị mất kiểm soát. Bước ngoặt đặt dấu chấm hết cho Cameroon trong trận đấu này là chiếc thẻ đỏ của A.Song (6- Cameroon), sau cú đánh nguội một cầu thủ Croatia. 10 người không gắn kết, thi đấu với 11 người được tổ chức chặt chẽ, có chiến thuật thi đấu rõ ràng. Đang bị dẫn bàn, khó khăn càng chồng khó khăn cho Cameroon. “Những chú sư tử bất khuất” thành những chú sư tử lạc bầy, rệu rã.

Đầu hiệp 2, HLV V.Finke buộc phải thay người nhằm củng cố tuyến phòng ngự để hạn chế bàn thua và chờ đợi sự bùng nổ của các cá nhân trong việc chớp thời cơ ghi bàn. Cameroon liên tục tổ chức những đường chuyền dài cho các tiền đạo đua tốc độ, đột phát về phía khung thành Croatia. Tuy nhiên, số người trên sân ít hơn, lại thi đấu trước các cầu thủ Croatia chơi rất kỷ luật, điều mong muốn của V.Finke không thể thực hiện được. Cameroon bị vỡ trận và liên tiếp nhận thêm bàn thua trước những cái bẫy Croatia đã giăng sẳn. Đó là các bàn thắng của Ivan Perisic ở phút 48, bàn thắng của Mario Mandzukic ở phút 61 và bàn ấn định tỉ số 4-0 cho Croatia ở phút 73 cũng do công của Mario Mandzukic.

Thua đậm 0-4 ở trận này, Cameroon đã bị loại khỏi vòng chung kết World Cup trước khi hoàn thành trận đấu thủ tục ở vòng đấu bảng trước chủ nhà Brazil vào tuần tới. Trong khi đó, trận đấu giữa Croatia và Mexico cùng ngày sẽ quyết định chiếc vé thứ 2 vào vòng đấu loại trực tiếp.

Quang Khuê

A.Song (6-Cameroon) bị thẻ đỏ, ngậm ngùi rời sân.

I.Olic (18-Croatia) ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Mario Mandzukic (17-Croatia, trái) ghi 2 bàn thắng vào lưới Cameroon.

Ivica Olic và Mario Mandzukic chia sẻ niềm vui cùng khi bàn vào lưới Cameroon.
Ảnh: Fifa.com.

Chia sẻ bài viết