08/10/2013 - 20:25

Cái tâm của người thầy

Thành công của U-21 Vĩnh Long tại giải U-21 quốc gia Báo Thanh Niên vừa qua cho thấy công tác đào tạo bóng đá trẻ ở địa phương không hẳn là cần phải có nhiều tiền, mà điều chủ yếu là ở cái tâm của người thầy làm bóng đá.

Cầu thủ U-21 Vĩnh Long (áo sậm) trong trận đấu gặp U-21 Cần Thơ.  

Đội U-21 Vĩnh Long đến với giải bóng đá U-21 quốc gia Báo Thanh Niên năm nay đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay từ vòng loại, các cầu thủ trẻ của HLV Lương Trung Dân bị đánh giá yếu hơn các đội khác ở cùng bảng D như U-21 Đồng Tháp hay U-21 Long An, nhưng cuối cùng họ đã đoạt vé dự vòng chung kết đầy thuyết phục. Đến Hải Phòng, đội bóng trẻ của Vĩnh Long lại tạo "địa chấn", dù bị xem là đội lót đường khi rơi vào bảng "nặng" với đương kim vô địch U-21 Sông Lam Nghệ An, U-21 Viettel và U-21 SHB Đà Nẵng. Thất bại 0-3 trước U-21 Sông Lam Nghệ An ở ngày ra quân tưởng chừng U-21 Vĩnh Long không có cơ hội đi tiếp, nhưng đội bóng trẻ của miền Tây Nam Bộ liên tục gây sốc ở 2 trận còn lại bằng những chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Vào bán kết gặp chủ nhà Hải Phòng, U-21 Vĩnh Long thi đấu kiên cường và giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm 11m. Không lên ngôi vô địch khi thất bại 0-2 trước U-21 Hà Nội T&T ở trận chung kết, nhưng thầy trò HLV Lương Trung Dân tạo được ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết bóng đá trẻ.

Điều đáng nói hơn từ thành công của U-21 Vĩnh Long là cách đào tạo cầu thủ đá bóng đẹp và thi đấu trung thực trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ. Tham dự vòng chung kết năm nay, đội U-21 Vĩnh Long chỉ được cấp kinh phí vài chục triệu đồng để trang trải mọi thứ cho 22 thành viên. Chuẩn bị cho giải, các cầu thủ chỉ được đá trên sân cỏ hơn 1 tuần, còn trước đó phải tập luyện trên sân xi măng. Lứa cầu thủ này chỉ mới 18-19 tuổi thuộc lớp năng khiếu bóng đá tuyển sinh năm 1997 của Trường năng khiếu TDTT Vĩnh Long, giai đoạn đội bóng đá tỉnh này còn thi đấu ở giải Vô địch quốc gia. Sau khi bị phạt xuống thi đấu ở hạng Nhì vào năm 2000, bóng đá tỉnh Vĩnh Long không còn nhận được sự quan tâm. Khó khăn là thế, nhưng HLV Lương Trung Dân luôn căn dặn các học trò (và đã xây dựng) lối đá đẹp, kỹ thuật. Thực tế lối đá của U-21 Vĩnh Long chưa thật sự nhuần nhuyễn, các vị trí cũng chưa đồng đều, nhưng họ có thừa tinh thần thi đấu quyết tâm và không đá xấu. HLV Lương Trung Dân xác định ngay từ đầu giải rằng U-21 Vĩnh Long chọn lối đá đẹp để có thể giành giải phong cách. Có lẽ chính cách chơi cống hiến, không chơi xấu đối phương của U-21 Vĩnh Long đã mang đến thành công cho họ.

Những gì mà thầy trò HLV Lương Trung Dân làm được chứng minh cho những người làm bóng đá trẻ thấy rằng không cần phải có nhiều tiền mới có thể đào tạo ra cầu thủ giỏi. Điều quan trọng là người thầy phải truyền đạt cho các cầu thủ trẻ tinh thần nhiệt huyết, cống hiến hết khả năng. Cầu thủ trẻ cần sự miệt mài luyện tập và tinh thần quyết tâm để trưởng thành, chứ tiền chưa hẳn mang lại thành công cho họ ở tương lai.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết