10/11/2012 - 09:53

Buồn cho “Pháo thủ”

Trái với những gì người hâm mộ mong đợi, Arsenal vẫn đang trên đà tuột dốc không phanh. Giáo sư Arsene Wenger dù rất đau đầu nhưng vẫn chưa giải được bài toán hóc búa này…

 Arsenal (trái)vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng trên mọi đấu trường. Ảnh: baobongda.com.vn

Sự thất thường là căn bệnh trầm kha của các "Pháo thủ" trong bao năm qua. Sau khi có sự khởi đầu như mơ ở 5 vòng đấu giải Ngoại hạng Anh mùa này với những trận thắng tưng bừng trước Liverpool, Southampton và luôn có mặt trong tốp 5 trên bảng xếp hạng, "Pháo thủ" đã có những cú "ngã ngựa" khó tin. Trận thua Chelsea trên sân nhà Emirates ở vòng đấu thứ 6, người ta cũng cho rằng do "Pháo thủ" kém may mắn, nhưng đó lại là mở đầu chuỗi thành tích tệ hại gần đây của họ. Không ai nghĩ một Arsenal lại bị một CLB "chiếu dưới" là Norwich đánh bại với tỷ số 0-1 ở vòng đấu thứ 8.

Một vài trận thì có thể nghĩ đó chỉ là tai nạn. Nhưng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Queens Park Rangers trên sân nhà, rồi thất thủ 1-2 trước Manchester United (M.U) ở 2 vòng đấu tiếp theo, đã bộc lộ rõ sự chệch choạc của Arsenal. Đáng nói nhất là trong trận thua M.U, Arsenal khiến người ta nghĩ đến hình ảnh của một "đứa trẻ ngây thơ" đang chơi bóng bên cạnh những "nghệ sĩ kỳ cựu". Các cầu thủ Arsenal chơi bóng như vô hồn, phản kháng yếu ớt trước những miếng đánh của M.U. Một đội bóng lớn luôn biết tìm cách vùng lên sau khi phải nhận bàn thua sớm, nhưng Arsenal thì trái lại, chơi rất tẻ nhạt. Mới đây nhất là ở lượt về vòng đấu bảng Champions League, dù dẫn trước Schalke 04 đến 2 bàn, nhưng Arsenal đã để đối thủ san bằng tỷ số 2-2.

Thành tích kém cỏi của đội bóng đang khiến các cổ động viên Arsenal thực sự cảm thấy lo lắng. Kể từ khi Robin van Persie ra đi đã để lại lỗ hổng cực lớn trong khâu ghi bàn ở "Pháo thủ". Sau 10 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng áo đỏ thành Luân Đôn mới chỉ có được 15 bàn thắng, ít hơn rất nhiều so với M.U (26 bàn), Chelsea (22 bàn) hay Manchester City (18 bàn). Thậm chí, số lần sút tung lưới đối phương của "Pháo thủ" còn thấp hơn cả các đội bóng chiếu dưới như Fulham (21 bàn) hay Everton (19 bàn). Lý giải cho sự sa sút thất thường của Arsenal, người ta cho rằng ngoài việc mất Van Persie, thì các tân binh như Giroud, Podolski hay Cazorla chưa thật sự hòa nhập tốt cùng đồng đội.

"Pháo thủ" đã trải qua nhiều mùa bóng thất thường như vậy đủ giải thích cho sự trắng tay của Arsenal trong hơn 5 mùa giải gần đây. Người hâm mộ "Pháo thủ" chưa biết bao giờ đội bóng yêu quý của họ mới có thể trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh.

HIỂN NHIÊN

Chia sẻ bài viết