08/08/2012 - 22:07

Brazil tiến gần đến tấm huy chương vàng bóng đá nam Olympic Luân Đôn 2012

 Hàn Quốc (giữa) đã không thể cản bước một Brazil đang khát khao tấm HCV lịch sử. (Ảnh: Reuters)

Loạt trận bán kết bóng đá nam Olympic đêm 7 và rạng sáng ngày 8-8 đã chứng kiến sự thất bại nặng nề của các đại diện châu Á trước những đội bóng đến từ châu Mỹ.

Trong trận bán kết đầu tiên giữa Nhật Bản và Mexico, các cầu thủ “xứ sở Mặt Trời mọc” là những người mở tỉ số trận đấu bằng cú sút xa của Yoki Otsu ở phút 12. Hàng phòng ngự Nhật Bản trong trận này vẫn được duy trì tính kỷ luật, tuy nhiên có lẽ do mật độ thi đấu khá dày khiến cho thể lực và sự chắc chắn của họ không còn được đảm bảo. Phút 30, Fabian đã mang về thế cân bằng cho các cầu thủ Mexico sau pha đánh đầu hạ gục thủ thành Gonda bên phía Nhật Bản. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Peralta cướp được bóng từ chân một hậu vệ Nhật Bản đã tung cú sút quyết đoán giúp Mexico vượt lên dẫn trước. Mặc dù sau đó chơi ép sân, nhưng các cầu thủ Nhật Bản vẫn không thể xuyên thủng hàng hậu vệ Mexico. Vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào thay người Cortes bên phía Mexico còn kịp chọc thủng lưới của Nhật Bản khép lại trận thắng 3-1 cho Mexico.

Sau đó gần 2 giờ đồng hồ, trận bán kết thứ 2 giữa Hàn Quốc và Brazil cũng bắt đầu.

Những phút đầu trận, các cầu thủ Hàn Quốc thể hiện lối chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, do vô duyên trong khâu dứt điểm và non kém kinh nghiệm, các cầu thủ Hàn Quốc không thể biến các cơ hội trên thành bàn thắng. Ngược lại, các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã khẳng định họ xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch Olympic năm nay khi phá tan mành lưới Hàn Quốc với 3 bàn thắng, đưa Brazil tiến gần hơn với tấm huy chương vàng bóng đá nam Olympic- danh hiệu còn thiếu duy nhất đối với nền bóng đá có đến 5 lần vô địch thế giới và 8 chức vô địch Nam Mỹ.

LÊ DŨNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết