Đội tuyển Brazil có lợi thế sân nhà và đội hình mạnh, đang hừng hực khí thế trên con đường chinh phục ngôi vương. Còn với những gì thể hiện, Colombia xứng đáng là “ngựa ô”, là “hiện tượng” của vòng chung kết, với 4 trận đấu toàn thắng vừa qua ở World Cup 2014. Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao và phần thắng đã thuộc về đội đẳng cấp hơn, thi đấu hiệu quả hơn là Brazil.
Đội tuyển Clombia- với những cái tên làm nên những trận thắng thuyết phục- đã tự tin chơi đôi công với đội chủ nhà trong trận đấu “một mất, một còn”. Họ chủ động chơi phòng ngự ở phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, với áp lực phải thắng, HLV của đội tuyển Brazil tung Fred vào sân ngay từ đầu, đá cặp với Neymar trên hàng tấn công nhằm tăng sức ép về phía đối phương. Trong khi Fred đá cắm, Neymar được đá tự do, với tầm hoạt động rộng ở phía sau. Bóng liên tục được “châm” cho Neymar và Fred khuấy đảo khung thành của thủ môn D.Ospina (1-Colombia). Tuy nhiên, cũng như ở các trận đấu trước, Neymar, Fred luôn được các hậu vệ của đối phương kèm rất chặt nên ít có cơ hội để ghi bàn.
Trong khi các tiền đạo bị “bó chân”, thì một lần nữa các hậu vệ của Bzazil ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi bàn tại giải. Phút thứ 7, trong một pha phối hợp đá phạt góc của đội chủ nhà, Neymar câu bóng bổng vào khu vực cấm địa của Colombia. Trong khi Fred và các tiền vệ bị kèm rất chặt, thì trung vệ đội trưởng T. Silva ung dung lao lên dứt điểm bằng đầu gối, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng của T. Silva giúp các vũ công Samba thi đấu cở mở, thanh thoát.

Trung vệ T. Silva (3-Brazil) mở tỉ số trận đấu, giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin hơn.
Bị thua sớm, các cầu thủ Colombia bừng tỉnh và thi đấu có tổ chức hơn, chủ động tổ chức nhiều hơn các pha bóng tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng tỉ số. Trên hàng tấn công của Colombia, Rodriguez và Gutierrez với sự hỗ trợ của Cuadrado rất năng động, nhưng không vượt qua được các trung vệ kỳ cựu của Brazil. Măt khác, do chống chọi với sức tấn công quá lớn của các cầu thủ Brazil, những pha tấn công của Colombia thường quá ít người nên sức ép mà các cầu thủ Colombia tạo ra không đủ để thủ môn J.Cesar (12- Brazil) phải làm việc quá vất vả. Ngược lại, các pha lên bóng của đội chủ nhà trở nên sắc nét và nguy hiểm hơn. Trận đấu hấp dẫn với các pha bóng “ăn miếng, trả miếng” của cầu thủ hai đội. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân diễn ra rất căng thẳng nhằm tạo “bàn đạp” tấn công về khung thành đối phương. Tại khu vực này cũng đã có những cú va chạm không cần thiết giữa cầu thủ hai đội, do quá căng thẳng.
Đầu hiệp 2, HLV đội tuyển Colombia J.Pekerman rút tiền vệ S. Ibarbo ra và tung tiền đạo A.Ramos vào để gia tăng sức mạnh ở hàng tấn công, nhất là trong các pha bóng bổng. HLV đội tuyển Brazil L.Scolori yêu cầu các cầu thủ của mình chủ động thi đấu chậm hơn và tổ chức bắt chặt “át chủ bài” của Colombia là Rodriguez. Mỗi khi Rodriguez có bóng, lập tức 2-3 cầu thủ Brazil lao vào cản phá, buộc cầu thủ này phải lùi sâu hơn về phần sân nhà để lấy bóng. Các vũ công Samba lợi dụng sự nôn nóng, dâng cao đội hình của các cầu thủ Colombia để giăng bẫy đối phương bằng những pha phản công với số đông cầu thủ. Phút 66, lưới của thủ môn J.Cesar (12-Brazil) rung lên sau pha lộn xộn trước khung thành, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội tuyển Colombia.
Sau đó 3 phút, đến lượt lưới của thủ môn của Colombia rung lên và tỉ số là 2-0 cho Brazil. Ở phút 69, đội tuyển Brazil được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly cách khung thành đội tuyển Colombia khoảng 30 mét. Trung vệ D. Luiz đứng trước bóng và tung cú sút cực mạnh, cực căng, bóng bay vào góc xa khung thành, buộc thủ môn D.Ospina (1-Colombia) phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của D. Luiz đã đặt các cầu thủ Colombia trong thế “không còn gì để mất”, bùng lên tấn công rất mạnh mẽ về phía khung thành thủ môn J.Cesar. Phút 80, Bacca, cầu thủ mới vào sân thay người, dắt bóng đột phá vào khu vực 16m50, buộc thủ môn J.Cesar phải phạm lỗi và Colombia được hưởng quả penalty. Trên chấm 11 mét, Rodriguez không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới J.Cesar và rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Bàn rút ngắn tỉ số của Rodriguez cũng là bàn thắng cuối cùng và đặt dấu chấm hết cho đội tuyển Colombia tại vòng chung kết World Cup 2014.
Giành chiến thắng nhọc nhằn, đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển Đức ở trận bán kết. Trong khi đó, thua sát nút đội chủ nhà trong thế trận ngang ngửa và 4 trận thắng thuyết phục trước đó, đội tuyển Colombia có thể ngẩng cao đầu về nước.
Quang Khuê

Trung vệ D. Luiz (4-Brazil) sút phạt thành công, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-0.

Dù chiến thắng, nhưng đội tuyển Brazil phải lo lắng khi cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Neymar bị chấn thương phải rời sân.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng sau bàn thắng của D. Luiz.

Tiền đạo Rodriguez (10- Colombia) sút thành công quả penalty rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội nhà.