25/06/2010 - 23:37

BỜ BIỂN NGÀ - CHDCND TRIỀU TIÊN 3-0
Cùng tạm biệt Nam Phi

Pha tranh bóng giữa Drogba (Bờ Biển Ngà) và Pak Chol-Jin (Triều Tiên). Ảnh: Reuters 

Cục diện bảng G đã được định đoạt sau lượt trận thứ 2, với hai chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp thuộc về Brazil và Bồ Đào Nha. Trận đấu giữa Triều Tiên và Bờ Biển Ngà chỉ còn mang tính thủ tục và danh dự của bóng đá quốc gia.

Các cầu thủ Bờ Biển Ngà tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bờ Biển Ngà kiểm soát bóng luôn ở mức trên 65% so với Triều Tiên, họ triển khai các pha tấn công áp sát cầu môn đội Triều Tiên và sớm tạo nên thế trận một chiều. Phút 14, sau đường chuyền của Arthuar Boka chuyền bóng cho Yaya Toure (19-Bờ Biển Ngà) sút bóng hạ thủ thành Ri Myong-Guk của Triều Tiên mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà. 6 phút sau, đến Romaric lập công, nâng tỷ số lên 2 -0 cho Bờ Biển Ngà sau cú đánh đầu vào góc cao khung thành đội Triều Tiên. Phút 82, tiền đạo vào sân thay người trước đó không lâu Salomon Kalou đã ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cho Bờ Biển Ngà. Kết thúc trận đấu hai đội cùng dắt nhau về nước.

Trong trận đấu, Triều Tiên cũng tạo được một vài pha bóng tấn công, nhưng rốt cuộc vẫn không ghi được bàn thắng nào. Đội tuyển bóng đá Triều Tiên từng được giới chuyên môn gọi là “ẩn số” của vòng chung kết giải bóng đá thế giới năm nay đã về nước tay trắng sau 3 trận toàn thua và chỉ ghi được 1 bàn thắng, nhưng bị để thủng lưới tới 12 bàn. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà giã từ World Cup 2010 với kỷ niệm là 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 4 bàn thắng, để lọt lưới 3 bàn.

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết