16/11/2010 - 09:05

BẾN TRE: Người dân thả con vích nặng 56 kg về biển

Lúc 12 giờ, ngày 15-11-2010, trước sự chứng kiến của đại diện Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục kiểm lâm, Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, cùng chính quyền và đông đảo người dân địa phương, ông Trần Văn Hoàng, ở ấp 9, xã Hưng Lễ (huyện Giồng Trôm) đã thả con vích (động vật hoang dã, sống ở nước mặn và nằm trong sách đỏ của Việt Nam cần được bảo vệ), nặng 56 kg ra sông Hàm Luông.

     Đưa con vích xuống ghe để thả về biển. 

Tối 12-11-2010, ông Nguyễn Văn Gọn, ở ấp 9, xã Hưng Lễ đến Cồn Hố - gần cửa sông Hàm Luông, thuộc xã An Thủy (Ba Tri) thả đục bắt tép, tay bơi của con vích vướng vào dây phao của đục. Ông Gọn đã tìm cách khống chế và đưa con vích lên ghe chở về nhà. Ban đầu định làm thịt con vích, nhưng có người hỏi mua giá 6 triệu đồng, rồi nâng lên 8 triệu đồng, nên ông giữ lại để bán được giá cao. Là người gắn bó với nghề sông nước, ông Hoàng gợi ý ông Gọn bán con vích cho ông giá 5 triệu đồng để thả về với biển. Đến ngày 14-11-2010, ông Gọn đồng ý bán cho ông Hoàng, dự kiến ngày 20-11-2010 sẽ đưa con vích ra thả ở sông Hàm Luông, nhưng do bị nhốt trên khô, sức khỏe của con vích giảm dần, nên ông Hoàng báo với các ngành chức năng tỉnh và tổ chức ghe đem vích thả ra sông Hàm Luông trở về với môi trường sống quen thuộc. Khi các ngành chức năng đến lập biên bản thả con vích, ông Gọn đã mang tiền bán vích trả lại cho ông Hoàng.

Tin, ảnh: TRẦN QUỐC

Chia sẻ bài viết