06/07/2010 - 10:40

Bên lền World Cup

* Trong khi vòng chung kết World Cup đang đi vào giai đoạn cuối ở Nam Phi, thì một “phiên bản” khác cũng vừa kết thúc ở Singapore, đó là giải RoboCup 2010. Mặc dù Brazil đã bị loại khỏi giải, nhưng Pele, một robot đá bóng, đã làm hết sức mình để duy trì sự cuồng nhiệt dành cho vũ điệu Samba, khi “cầu thủ” này ghi bàn đưa đội Đại học quốc gia Singapore vào trận chung kết. Đây là lần đầu tiên giải diễn ra ở Singapore kể từ khi nó được tổ chức vào năm 1997, theo sáng kiến của Liên đoàn RoboCup, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Thụy Sĩ. Các nhà tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và robot.

* Quán quân giải Wimbledon Rafael Nadal cho biết: Anh sẽ tới Nam Phi cổ vũ các cầu thủ Tây Ban Nha và muốn chứng kiến đội nhà nâng cao chiếc Cúp vàng lần đầu tiên. Nadal đang điều trị chấn thương đầu gối để chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng, nhưng hy vọng với sự có mặt của anh ở Nam Phi sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ “Bò tót” trong trận gặp Đức ở bán kết.

* HLV tuyển Anh Fabio Capello đã thừa nhận sai lầm là các cầu thủ Tam Sư không đủ thể lực để cạnh tranh ở World Cup. Ông cho rằng nên để các cầu thủ của mình nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi bắt đầu chiến dịch tập huấn tại Áo và thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với Mexico và Nhật Bản. Việc thiếu nghỉ ngơi sau mùa giải Ngoại hạng Anh căng thẳng đã khiến các cầu thủ kiệt sức không thể hiện được mình tại Nam Phi.

* Kaka không đạt phong độ 100% tại Nam Phi. Bác sĩ đội Brazil thừa nhận rằng Kaka có lẽ không nên tham gia World Cup, nhưng thực sự là anh muốn có mặt cùng đội tuyển ở Nam Phi. Kaka đã có mùa giải đầu tiên thất vọng cùng Real Madrid và cũng không thành công ở tuyển quốc gia khi Brazil bị Hà Lan loại ở tứ kết World Cup.

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết