15/06/2009 - 08:12

Vòng 16 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ!

* Giải Futsal Vô địch Đông Nam Á 2009: Đội tuyển Việt Nam đoạt HCB 
* Liên đoàn Taekwondo quốc tế trao bằng chứng nhận đẳng cấp ở khu vực ĐBSCL

(CT)- SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) chiều 14-6 trên sân Chi Lăng được xem là chung kết sớm của giải VĐQG Petro VietNam Gas 2009. Đội bóng sông Hàn tràn lên tấn công ào ạt ngay từ đầu với những pha đột phá dũng mãnh của Caston Merlo, Almeida, Rogerio..., khiến hàng phòng ngự HA.GL chới với. Phút thứ 20, sân Chi Lăng như nổ tung khi tiền vệ Molina gây bất ngờ cho thủ môn Quốc Việt bằng cú sút phạt sát vạch 16m50 bóng đi vào góc hẹp, đưa SHB ĐN dẫn trước 1-0. Chỉ 6 phút sau, SHB ĐN gia tăng cách biệt 2-0 sau pha tấn công trung lộ ăn ý được kết thúc bởi cú sút điệu nghệ của Merlo vào góc xa khung thành HA.GL. Việc đội chủ nhà lùi thấp đội hình chơi chặt chẽ đã giúp HA.GL có nhiều khoảng trống để vùng lên. Tưởng như hy vọng đã thắp lên với đội bóng phố núi khi tiền đạo trẻ Tăng Tuấn rút ngắn cách biệt 1-2 bằng pha đệm bóng cận thành ở phút 65. Trong khi đó, tiền đạo Almeida của SHB ĐN lại sút hỏng phạt đền, đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý đồng đội. Thế nhưng tiền vệ Duy Quang rời sân (2 thẻ vàng) ngay sau đó, khiến HA.GL không những không thể lội ngược dòng, mà còn phải nhận thêm 2 bàn thua sau các pha dứt điểm của Marquez và Merlo, ấn định chiến thắng 4-1 bất ngờ, nhưng hợp lý cho SHB ĐN. SHB ĐN dường như không có đối thủ trên đường đến ngôi vô địch mùa giải năm nay với ngôi đầu bảng cùng 36 điểm sau 16 vòng đấu.

Bất ngờ còn xảy ra ở vòng 16 trên nhiều sân cỏ cả nước. Trên sân Gò Đậu, Thể Công hạ đương kim vô địch Becamex Bình Dương với tỷ số 4-1. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An “đè bẹp” Xi măng Công Thanh Hóa tới 5-1. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ củng cố vị trí nhì bảng với 27 điểm, kém 9 điểm so với SHB ĐN. Không có khán giả, Xi măng Hải Phòng lại thua 1-2 trước đội chủ nhà Gạch Men Mikado Nam Định. Trên sân Hàng Đẫy, ĐT.LA bất ngờ thất thủ 2-4 trước đội bóng đang khủng hoảng T&T Hà Nội. Kết quả các trận còn lại: Cao su Đồng Tháp - Quân khu 4: 3-1; Khatoco Khánh Hòa - CLB TP HCM: 3-1.

* Sau khi hạ Indonesia trong trận bán kết nghẹt thở, đội tuyển Futsal Việt Nam được người hâm mộ hy vọng sẽ tiếp tục tạo bất ngờ trước đội Thái Lan trong trận chung kết chiều 14-6 tại TPHCM. Thế nhưng, Thái Lan đã thể hiện sức mạnh của đội bóng số một khu vực khi dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ nhất nhờ công của Suphawut. Đội tuyển Việt Nam tràn lên tấn công, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đối phương. Phút cuối hiệp một, Natee gia tăng cách biệt 2-0 cho Thái Lan. Hiệp hai, các cầu thủ Thái Lan ghi thêm 2 bàn thắng sau các pha dứt điểm của Natee và Nattawut. Nỗ lực của đội tuyển Việt Nam chỉ mang lại bàn rút ngắn tỷ số 1-4 của Anh Dũng. Đây cũng là kết quả cuối cùng. Chiếc HCB đã là thành tích ngoài mong đợi của đội tuyển Futsal Việt Nam ở giải năm nay.

Trước đó, đội Indonesia đã giành hạng 3 khi thắng Philippines với tỷ số 4-3.

* Cùng ngày, sau khi trực tiếp sát hạch các võ sư, HLV, võ sinh Taekwondo khu vực ĐBSCL tại Nhà thi đấu Trường Trung cấp thể dục thể thao Cần Thơ, ông Phap Kenlu - Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF) đã trao bằng chứng nhận cho hơn 100 võ sư, HLV và võ sinh khu vực ĐBSCL. Đây là văn bằng được công nhận trong hệ thống đai, đẳng của ITF. Được biết trong thời gian tới ITF sẽ có nhiều chuyến tập huấn và sát hạch đai, đẳng ở khu vực ĐBSCL.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết