Trong thời gian cuối nhiệm kỳ 6, Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra nhiều quyết định bất ngờ, cương quyết, nhưng được xem là kịp thời nhằm chấn chỉnh bóng đá Việt Nam như việc đình chỉ Trưởng và Phó Ban trọng tài ở cuối mùa giải 2013, xác định có bao nhiêu đội đá bấy nhiêu ở mùa giải 2014
Mới đây, VFF lại có quyết định chớp nhoáng dù gây tranh cãi, nhưng cũng được đa số người hâm mộ bóng đá đồng tình là đình chỉ nhiệm vụ ở đội tuyển U-23 đối với HLV Hoàng Văn Phúc và Trưởng đoàn Trương Hải Tùng vì các cầu thủ thi đấu thiếu tích cực ở cúp Truyền hình Bình Dương (BTV Cup) đang diễn ra.
 |
|
Cầu thủ U-23 Việt Nam (phải) thi đấu vật vờ để Bangu dễ dàng gỡ hòa 3-3. Ảnh: S.H |
Trong trận đấu gặp CLB Bangu Atletico (Brazil) ở loạt trận cuối cùng vòng bảng BTV Cup 2013, các cầu thủ U-23 Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm ở khoảng 55 phút đầu trận để dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khoảng thời gian còn lại của trận đấu, họ lại thi đấu cầm chừng, không chịu triển khai bóng tấn công cũng không quyết liệt trong các pha cản phá, để 10 người bên phía Bangu (1 cầu thủ bị thẻ đỏ) ghi liền 2 bàn thắng dễ dàng. Dù bị gỡ hòa khi thời gian còn hơn 20 phút, nhưng các cầu thủ U-23 cũng chẳng vội vàng triển khai bóng, chủ yếu chỉ chuyền qua chuyền lại bên phần sân nhà, bất chấp khán giả la ó, chán nản bỏ về.
Kết thúc với kết quả hòa 3-3, hai đội cùng nắm tay nhau vào bán kết BTV Cup 2013. Thái độ thi đấu của U-23 Việt Nam đang trong quá trình hoàn chỉnh để chuẩn bị cho mục tiêu chính là SEA Games 27 là không thể chấp nhận. BTV Cup 2013 là giải tập huấn thử nghiệm đội hình, kết quả trận đấu không quan trọng, điều quan trọng là thái độ thể hiện trên sân cỏ của cầu thủ và lối chơi của đội. Trước khi giải diễn ra, VFF cũng yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu hết mình, cống hiến, tôn trọng đối thủ, tôn trọng người hâm mộ. Tuy nhiên, U-23 Việt Nam đã đi ngược lại tinh thần đó. Không chỉ trong trận gặp Bangu mà ở trận gặp Semen Padang (Indonesia) trước đó, đội U-23 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đó là khi đã ghi bàn dẫn trước đội bạn, các cầu thủ U-23 chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà để chờ trọng tài thổi còi kết thúc dù thời gian trận đấu còn khá nhiều. Hình ảnh này bị các chuyên gia lên án là thiếu tôn trọng đối thủ, nhưng ông Phúc đã không cải thiện được phong cách của đội U-23 quốc gia.
Thực ra, ngay từ khi VFF bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc vào ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U-23, dư luận đã hoài nghi về khả năng mang lại thành công cho bóng đá nước nhà. Có lẽ VFF cũng thấy được điều này, nhưng trong bối cảnh không tìm được người nào khác để ngồi vào chiếc ghế "nóng" để gấp rút chuẩn bị cho đội tuyển tham dự vòng loại Asian Cup 2015, ông Phúc là chọn lựa tốt nhất. Từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U-23 đến nay, ông Phúc chưa xây dựng được cho đội lối chơi sắc nét. Bài chiến thuật chủ yếu là đánh biên không mang lại hiệu quả cao; chiến thắng trong các trận giao hữu và tại BTV Cup của U-23 vừa qua chủ yếu là những nỗ lực cá nhân, chứ chưa có những mảng miếng phối hợp thành bàn.
Chính vì vậy, quyết định của VFF nhận được sự đồng thuận cao. Khi biết quyết định của VFF, ông Phúc phân trần rằng ông không xúi cầu thủ làm bậy. Tuy nhiên là người chịu trách nhiệm về đội, thì việc ông không quản được cầu thủ trên sân thì cũng không còn xứng đáng để dẫn dắt đội.
NGUYỄN MINH