LAM TUYỀN
Năm 2014 khép lại với những thành công vang dội của đôi kình ngư khuyết tật Võ Thanh Tùng- Nguyễn Thành Trung tại đấu trường Asian Para Games 2014, Hàn Quốc.
Năm 2014 cũng khép lại với một thông tin không phải là vui: vận động viên Nguyễn Thị Thu Cúc- "Cúc vàng Tây Đô" cô gái vàng của điền kinh Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung- giã từ đường chạy. Nhưng đó cũng là bước ngoặt để mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp của Thu Cúc: trở thành huấn luyện viên.
Điểm qua cuộc đời, sự nghiệp của Tùng, của Trung, của Cúc, có thể thấy điểm chung giữa các vận động viên này là bản lĩnh và nghị lực. Chính bằng nghị lực và bản lĩnh, họ đã vượt qua những khúc quanh, vượt lên sự không may của số phận để tận lực cống hiến trên khắp các đấu trường.
Nỗ lực và sẻ chia
Tại Asian Para Games 2014, kình ngư khuyết tật số 1 Việt Nam Võ Thanh Tùng đã làm nên kỳ tích với 5 chiếc huy chương Vàng (HCV). Trở về sau ngày hội mừng công tại TP. Hồ Chí Minh, Thanh Tùng lại khăn gói lên đường đến những vùng quê xa xôi để trao tận tay người nghèo số tiền mà Tùng dành dụm được từ tiền thưởng huy chương. Bao năm nay, Tùng âm thầm nỗ lực trên đường đua xanh để thay đổi số phận của chính mình và từ những thành quả gặt hái được, góp phần thay đổi cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh xung quanh
5 chiếc HCV- quả là một thành tích "khủng" của Võ Thanh Tùng bởi chỉ mình anh đã mang về hơn nửa số HCV của đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2014 (Việt Nam xếp thứ 10 toàn đoàn với 9 HCV). Gương mặt Tùng rạng ngời niềm vui khi phác thảo kế hoạch: "Tôi sẽ tổ chức đấu giá 5 chiếc HCV này và số tiền thu được, tôi dành gởi đến những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ".

Kình ngư khuyết tật Võ Thanh Tùng (giữa) tại buổi lễ tổng kết khen thưởng VĐV đạt thành tích cao tại Asian Games 17 và Asian Para Games 2014. Ảnh do nhân vật cung cấp.
4 tuổi, bất hạnh ập đến với cậu bé Võ Thanh Tùng khi cơn sốt bại liệt đã cướp đi những bước chạy nhảy vô tư. Rồi cuộc sống khó khăn, cả nhà Tùng rời quê An Giang, xuống ghe lênh đênh khắp sông nước miền Tây. Cũng như bao cậu bé, cô bé sinh trưởng trên sông nước châu thổ Cửu Long, Tùng được cha tập bơi từ rất sớm. Cùng với chiếc ghe bầu của gia đình, Tùng vẫy vùng trên các kinh, rạch. Đến khi gia đình định cư tại Bình Thủy, Cần Thơ, Tùng lại vừa đi học, vừa phụ cha mẹ làm lò rèn. Đã có lúc, Tùng lặn lội khắp các ngả đường của đất Tây Đô để bán vé số mưu sinh hay trầy trật xin việc với nghề sửa chữa điện tử học được. Anh tâm sự: "Khiếm khuyết cơ thể đã từng khiến tôi bi quan vì nghĩ rằng cánh cửa cuộc đời mình mãi mãi khép lại.Thế rồi, tôi nhận ra rằng chính mình phải nỗ lực thay đổi số phận của bản thân mình. Và bơi lội đã mang đến cho tôi những cơ hội
".
Cơ duyên đến với đường đua xanh của Tùng bắt đầu từ năm 2003, khi anh vào làm mỹ nghệ tại Cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật Nhịp Cầu, TP Cần Thơ. Hai năm sau- năm 2005, đội tuyển bơi lội khuyết tật Cần Thơ tuyển chọn VĐV thi đấu Hội thao dành cho người khuyết tật toàn quốc 2005, Tùng được chọn. Chỉ có khoảng 30 ngày tập luyện nhưng Tùng đã khiến hồ bơi năm đó "dậy sóng" khi lần lượt giành 2 HCV ở cự ly bơi 50 mét, 100 mét và 1 HCB 200 mét tự do. Liên tục 4 năm sau đó, tên tuổi của Võ Thanh Tùng cứ đều đặn được xướng lên trên các đấu trường toàn quốc gắn với ngôi vô địch. Và sự nghiệp bơi lội của Thanh Tùng thật sự lật giở sang trang mới khi anh được triệu tập vào đội tuyển bơi lội quốc gia, thi đấu tại ASEAN Para Games 2009, Malaysia. Đường đua xanh của người khuyết tật Đông Nam Á năm đó một phen kinh ngạc khi gương mặt mới toanh của bơi lội khuyết tật Việt Nam lại đoạt đến 2 chiếc HCV và 1 chiếc HCB. Với "bước chạy đà" hoàn hảo ấy, những đợt tranh tài sau này, VĐV Võ Thanh Tùng đều mang HCV về cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam. Ấn tượng nhất có lẽ là 5 chiếc HCV tại Asian Para Games 2014 vì lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội khuyết tật Việt Nam có VĐV lên ngôi vô địch đấu trường châu Á ở cả 5 nội dung thi đấu: 50 mét bơi ngửa, 50 mét bơi bướm, 50 mét tự do, 100 mét tự do và 200 mét tự do; trong đó, có 3 kỷ lục châu Á được phá.
Trong giới vận động viên khuyết tật Việt Nam, Võ Thanh Tùng thường được bạn bè gọi vui là "tỉ phú huy chương" là "vận động viên khuyết tật giàu nhất Việt Nam"
bởi lượng huy chương mà Tùng đoạt được mang về cho anh một số tiền không nhỏ. Thế nhưng, thực tế chàng trai vàng của bơi lội khuyết tật chỉ có cuộc sống tạm ổn. Tiền khen thưởng nhận được, anh luôn trích ra một phần để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh thắt ngặt trong cuộc sống. Những chuyến đi thiện nguyện của Tùng không ồn ào, thường chỉ lặng lẽ, một chiếc xe máy 2 người, chở theo bao gạo, len lỏi qua những xóm nghèo
Dáng đi nghiêng nghiêng, gương mặt rạng ngời, Tùng chia sẻ niềm vui: Năm 2015 này, bước vào tuổi "tam thập nhi lập", anh đã mua được căn nhà cho riêng mình ở Bình Thủy, Cần Thơ, để tính chuyện thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp. Kình ngư gốc An Giang bộc bạch: "Dù thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhưng khi nào Cần Thơ gọi, tôi sẵn sàng trở về góp sức. Cần Thơ chính là quê hương thứ hai, cũng chính là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp bơi lội của tôi".
Tiềm năng vàng Thành Trung
Xuân mới của “Cúc vàng Tây Đô”