25/12/2008 - 08:14

Tuyển Việt Nam thắng Thái trên đất Thái: 2-1

Bản lĩnh - Ngoạn mục

(CT)- Trước sức ép dữ dội từ sân vận động Rajamangala chật cứng 60 ngàn khán giả Thái Lan, phải đối mặt với đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng với cự ly đội hình hợp lý, chiến thuật đeo bám quyết liệt, tinh thần tỉnh táo, đội tuyển Việt Nam đã ngăn cản hiệu quả mọi ý đồ tấn công nhanh của đội chủ nhà Thái Lan ở lượt đi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008. Hậu vệ Quang Cường (thay Việt Cường bị treo giò) đã chơi rất tốt, vô hiệu hóa những pha tập tấn công dồn dập từ cánh trái của đối phương. Thái Lan chuyển sang tấn công bằng cách tạt bóng bổng vừa tầm từ hai biên cho các tiền vệ băng lên đánh đầu. Phút 13, thủ môn Dương Hồng Sơn phản xạ tuyệt vời vô hiệu hóa cú đánh đầu cận thành chớp nhoáng của tiền vệ Susomkit.

Phút 39, sau cú tạt bóng rất đẹp từ cánh trái của tiền vệ Lê Tấn Tài, tiền vệ Vũ Phong dù không cao bằng các hậu vệ Thái Lan, nhưng đã chọn vị trí thuận lợi, đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khung thành Thái Lan khiến thủ môn Kosin chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới. Chưa dừng lại đó, phút 42, đội tuyển Việt Nam lại khiến Thái Lan choáng váng: từ pha phản công nhanh bên cánh phải, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng đối mặt với thủ môn Kosin, nhưng anh thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời khi chuyền bóng sang bên cánh trái cho tiền đạo Lê Công Vinh bình tĩnh chỉnh bóng một nhịp rồi xỉa bóng vào lưới Thái Lan, gia tăng cách biệt 2 -0 cho Việt Nam.

Hiệp hai, Thái Lan nôn nóng tấn công, nên dù tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ dứt điểm thiếu hiệu quả trước hàng phòng thủ rất bản lĩnh của Việt Nam. Đặc biệt thủ môn Dương Hồng Sơn đã chơi một trận xuất thần, nhiều lần cứu thua cho đội nhà. Đội tuyển Việt Nam chớp cơ hội tổ chức những pha phản công nhanh sắc bén khiến hàng chục ngàn khán giả Thái Lan nhiều phen thót tim. Mọi nỗ lực của Thái Lan chỉ giúp họ gỡ được một bàn nhờ công của tiền đạo vào sân cuối hiệp hai Rangsyo.

Công Vinh (9) “nổ súng” với bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: QUỐC KHÁNH (TTXVN) 

Cổ động viên Việt Nam ngất ngây với niềm vui chiến thắng trên đất Thái. Ảnh: QUỐC KHÁNH (TTXVN) 

Sân vận động Mỹ Đình sẽ lại rực lửa vào ngày 28-12 tới đây khi Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan trong trận chung kết lượt về. Hơn bao giờ hết, niềm tin, khát vọng chiến thắng của triệu triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang bùng cháy!

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết