13/06/2020 - 08:29

Bạn đời mê “đỏ đen” 

“Cờ bạc là bác thằng bần”, cờ bạc cũng là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây là thú tiêu khiển. Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy trong các gia đình có vợ, chồng mê “đỏ đen”,  nợ nần chồng chất, tan nhà nát cửa...

Bạn đời mê cờ bạc, “đỏ đen” là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôn nhân tan vỡ. (Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: internet)

Từ “cuộc vui nhỏ”

Ông xã chị Ph.Th., ở quận Ninh Kiều, làm tiếp thị, thường đến vùng sâu, vùng xa để bán hàng. Những lần mua bán, thấy bà con chọi gà (đá gà), anh ghé coi. Coi riết rồi anh chơi ké 100.000-200.000 đồng cho vui. Thỉnh thoảng anh vẫn kể chị nghe, chị thấy chuyện cũng nhỏ nên không để ý.

Bà C. mê “đỏ đen” từ thời con gái. Đến khi lập gia đình, bà vẫn giữ thói “tiêu khiển” này. Bà thích đánh tứ sắc. Anh Ngh. - con trai út của bà kể, quê anh bên Đồng Tháp. Mẹ anh đánh bài, cả xóm, cả xã đều biết. Cứ vài ba tháng công an mời gia đình ra bảo lãnh. Mẹ anh cũng viết cam kết không vi phạm nhưng vẫn tái diễn. Khi có gia đình, anh lập nghiệp ở Cần Thơ. Lâu lâu mẹ anh qua thăm con cháu và ở chơi vài tuần. Vậy mà bà cũng tranh thủ đi đánh tứ sắc. Các “sòng” bà tìm đến thường là đường nông thôn vắng, cách xa nhà anh Ngh. Anh Ngh. ngao ngán kể: “Ở quê, ba tôi mà nghe má đánh bài là ba cằn nhằn. Nhưng dường như chuyện cờ bạc đã ngấm vào máu, nên dù chồng con có nói cỡ nào, má tôi vẫn thích “múa quạt”. Hai người vì thế lục đục hoài. Tôi rất buồn mỗi khi ngành chức năng mời thân nhân đến làm việc bởi má tôi đã ngoài 70 tuổi, cháu nội, cháu ngoại đề huề”. Thậm chí, vì chuyện má anh Ngh. mê bài mà giữa anh và vợ cũng xảy ra hục hặc, bởi vợ anh cảm thấy xấu hổ với xóm giềng.

Vị đắng...

Chị Ph.Th. kể, từ việc chơi ké, dần dần chồng chị mua gà về nuôi để thỏa chí. Chị cũng từng khuyên giải nhiều lần nhưng ông xã chị nói chơi ít không ảnh hưởng gì kinh tế gia đình, hay công việc... Cách nay 3 năm, chị nhận được tin nhắn đòi nợ của bạn anh thì mới tá hỏa. Thì ra, anh vay mượn hơn 100 triệu đồng để trả nợ thua độ gà. Chị Th. đã phải nhờ gia đình chồng khuyên giải. Chị nói: “Chồng lâm cảnh nợ nần khi con gái đầu lòng mới 3 tuổi. Thương con, tôi cố gắng  lo làm việc để trả nợ. Tưởng chồng hồi tâm chuyển ý, tôi cho ảnh cơ hội sửa đổi. Rồi tôi sinh tiếp đứa thứ hai, đến nay cháu đã 2 tuổi. Một lần nữa tôi phát hiện anh không bỏ tật đá gà, mà còn gian dối nhiều việc. Buồn nhất là hôm rồi anh lấy tiền của tôi dự định đóng tiền học bán trú cho con để đá gà. Đến tình cảnh này thì tôi quyết chia tay. Trước mắt là ly thân, tôi dọn về nhà ngoại sống, rồi sẽ đưa đơn ra tòa xin ly hôn”.

Trong gia đình, “lỡ” có một người bài bạc đã khổ, còn gia đình anh N. và chị Th. thì cả hai đồng lòng mê “đỏ đen”. Hậu quả là vợ chồng đã ly thân hơn 1 năm. Trước kia, vợ chồng rất yêu nhau, biết anh N. mê cá độ bóng đá, đá gà, nhưng chị Th. không ngăn cản vì nghĩ là chồng làm việc cực khổ, nên để chồng giải trí. Để thỏa mãn thú vui này, vợ chồng anh N. dẹp luôn sạp trái cây, chuyển qua mở tiệm game bắn cá, vừa là nơi thu hút người chơi game, vừa tổ chức lô đề, cá độ. Đến khi anh N. lâm nợ bạc tỉ, vợ chồng cắng đắng, anh bỏ xứ đi xa, rồi cặp bồ với người phụ nữ khác, chị Th. mới giật mình nhận ra, đôi khi yêu không đúng cách, dung túng cho cái sai của chồng cũng là tự tay đánh mất hạnh phúc...

Chồng chị Ng.Ng., ở Tiền Giang, mê đá gà từ thời thanh niên. Sau khi cưới vợ, anh không chí thú làm ăn mà vẫn chứng nào tật nấy. Nhiều lần gia đình chị điêu đứng, rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì nợ nần. Một mình chị Ng.Ng. vất vả nuôi 2 con. Khi các con đến tuổi lập gia đình, chị ngại chuyện anh mê đá gà, cá độ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc 2 con nhưng khuyên hoài mà anh không bỏ được. Chỉ khi cách đây 3 năm, xảy ra một sự việc, từ đó anh Ph. B. mới bỏ hẳn. Chị Ng.Ng. kể: “Lần đó, ảnh đi qua Bến Tre đá gà. Công an phá “sòng” bất ngờ, mọi người bỏ chạy tứ tán, ảnh nhảy xuống sông. Không may, vị trí đó người ta cắm cọc để giữ đất, chống sạt lở. Ảnh bị cọc đâm trúng sườn, phải nhập viện cấp cứu. Chưa hết, “bạn gà” chung nhóm khai ra số người tham gia trận chiến hôm đó, công an mời ảnh lên làm việc và nộp phạt. Vừa nằm viện làm khổ vợ con, rồi lại thêm mất mặt với sui gia, dâu rể nên sau trận đó, ảnh bỏ hẳn đá gà”.

Gần đây, một số vụ án đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ nạn “đỏ đen”. Nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, tiêu tán tài sản cũng do bài bạc. Để ngăn chặn tệ nạn này, thiết nghĩ, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục của các ban, ngành, đoàn thể; sự nghiêm trị của pháp luật, cần lắm ý thức của mọi người, đừng vì “ham vui” mà sa đà vào con đường “đỏ đen” bài bạc, đẩy gia đình vào cảnh tan nát.

Hải Thư

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đỏ đen