02/09/2023 - 11:08

Ba tôi!

Mây Hồng

Nhà Hương từng nghèo lắm. Ba mẹ Hương đều làm nông dân, quanh năm tảo tần để nuôi 2 chị em Hương khôn lớn. Ngày 2 chị em Hương cùng lúc ra đời cũng là lúc đời sống gia đình chồng chất khó khăn. Ðể kiếm tiền lo cho 2 con, ba Hương theo đoàn đánh cá xa khơi, mẹ thì buôn bán nhỏ ở chợ gần nhà để tiện chăm sóc 2 con thơ dại.

Từ nhỏ đến lớn, chị em Hương ít được gần ba nhưng vẫn thương ba nhiều lắm. Tuy ba vắng nhà nhưng mẹ luôn kể cho chị em Hương nghe về ba, rằng ba tốt ra sao, tần tảo lo cho gia đình thế nào... Hơn 25 tuổi đời, nhưng khoảng thời gian chị em Hương được ở bên ba rất ngắn ngủi. Mỗi năm, cả nhà chỉ được quây quần đủ đầy bên nhau vào dịp Tết Nguyên đán. Cũng vì hiếm hoi thời gian gặp nhau nên mấy mẹ con cứ đếm ngược từng ngày mong ngóng ba. Có năm, cả nhà chờ ba đến tận ngày 30, mùng 1 Tết. Chỉ khi ba về đến cửa thì cả nhà mới thật sự thấy mùa Xuân về mà chẳng cần phải có bánh chưng, bánh tét... Cũng vì biền biệt đi làm ăn xa nhà nên ba vẫn luôn lo lắng 2 con gái sẽ thiếu thốn tìm cảm. Vì vậy, mỗi lần về đến nhà, ba đều toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình, từ việc cơm nước, giặt giũ, phụ mẹ buôn bán, đến kèm 2 chị em Hương học bài. Ba kỹ tính lắm! Tập vở đều bao bìa, dán nhãn cho 2 con gái thật đẹp. Có món gì ngon, ba đều dành phần cho con cái. Trong lòng chị em Hương, ba luôn là “ông Bụt” rất hiền.

Chị em Hương lớn lên, học hành đỗ đạt đúng như ước mong của ba. Hương học thạc sĩ ngành sinh học, có việc làm ổn định ở Hàn Quốc; còn người em gái sinh đôi cũng đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Giống ba, chị em Hương cũng đi biền biệt, mỗi năm chỉ về thăm nhà đúng 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán hoặc Tết Trung thu. Hai năm qua, chị em Hương đều bỏ lỡ dịp đoàn tụ với gia đình do bận rộn với nhiều dự án mới. Mỗi lần gọi điện thoại về thăm nhà, Hương thấy ba ngày một già đi, duy chỉ mỗi tình yêu thương con vẫn không thay đổi. Tết Trung thu năm nay vẫn vậy! Nơi xứ người lạnh lẽo, Hương vẫn tất bật công việc ở phòng thí nghiệm. Chiếc bánh trung thu vụng về không đủ gia vị do tự tay Hương nướng càng làm cô thêm nhớ nhà da diết. Gọi video call về thăm nhà, ba động viên cô từng chút một không khác gì dặn dò đứa trẻ lên 3. Ba luôn bảo: “Hạnh phúc của ba là các con sống thật bình an, hạnh phúc!”. Tất nhiên, lòng cô cũng thế!

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ba tôinhà nghèo