13/06/2008 - 10:31

Ba Lan – Áo: 1-1: Níu chân nhau, chờ bị loại!

Trận đấu diễn ra cởi mở bởi cả hai đối thủ Áo và Ba Lan đều rất cần phải thắng để duy trì hy vọng giành vé vào tứ kết. Áo tấn công trung lộ liên tục, gây nhiều sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Phút 11, đón đường chuyền dài thông minh của đồng đội, tiền đạo Martin Harnik (Áo) đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Boruc (Ba Lan), nhưng lại sút bóng đi chệch cột dọc khung thành Ba Lan ra ngoài. Vài phút sau, Martin Harnik lại không thắng được thủ môn đối phương trong tình huống đối mặt cận thành! Tiếp đó, Christoph Leitgeb một mình một bóng lại sút bóng trúng người thủ môn Boruc bật ra… Tiếc cho Áo bởi các chân sút của họ đã thiếu bản lĩnh, đẳng cấp nên đã bỏ qua những cơ hội mười mươi.

Tung cầu thủ gốc Brazil, Guerreiro đá xuất phát, nhưng tuyến tiền vệ của Ba Lan không khá hơn trận đầu ra quân thất thủ trước đội tuyển Đức. Vì thế tuyến giữa của Ba Lan hoàn toàn lép vế trước lối chơi khí thế của đội chủ nhà. “Đại bàng trắng” tấn công biên đơn điệu; hàng phòng ngự thiếu tập trung, hai trung vệ bọc lót chưa tốt… Nhưng chỉ với cơ hội đầu tiên ở phút 30, Ba Lan đã tận dụng thành công, vươn lên dẫn trước 1 - 0: sau pha tấn công biên tốc độ, tiền đạo Marek Saganowski vượt qua một hậu vệ Áo rồi chuyền bóng như đặt cho tiền vệ Roger Guerreiro dễ dàng đưa bóng vào lưới Áo. Có được bàn thắng, Ba Lan thi đấu hưng phấn hơn, tạo ra vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Áo trước khi kết thúc hiệp một.

 Các cầu thủ Áo vui mừng khi gỡ hòa Ba Lan vào phút chót, nhưng cũng chẳng còn nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng! Ảnh: AP

Hiệp hai, Ba Lan tung hậu vệ Pavel Golanski vào sân để củng cố hàng phòng ngự. Còn Áo tăng cường hai tiền đạo Vastic và Roman; đẩy tiền vệ đội trưởng Ivanschitz thường xuyên dâng cao như một tiền đạo… Nhưng thế trận ở hiệp hai đã nghiêng hẳn về Ba Lan khi các tiền vệ của đội bóng này cầm bóng tốt hơn; hàng tiền đạo nhiều lần khiến cổ động viên Áo thót tim…Tưởng như Ba Lan nắm chắc 3 điểm đầu tiên thì vào phút cuối cùng của trận đấu, Áo bất ngờ được hưởng một quả phạt đền sau khi tiền vệ Mariusz Lewandowski (Ba Lan) kéo ngã Martin Hiden (Áo) trong vùng cấm địa Ba Lan. Tiền đạo Vastic đã sút tung lưới Ba Lan, gỡ hòa 1 - 1 cho Áo.

Với kết quả này, Ba Lan và Áo đã có 1 điểm đầu tiên. Trên lý thuyết, cơ hội giành vé vào tứ kết vẫn còn với Ba Lan và Áo, nhưng rất mong manh bởi lượt cuối cùng họ lần lượt chạm trán Croatia và Đức. Có thể nói, Áo và Ba Lan chỉ chờ ngày sớm từ giã cuộc chơi!

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết