 |
Tiền vệ Krasic (trái) có phong cách chơi mạnh mẽ giống cựu danh thủ Pavel Nedved. Ảnh: Reuters |
CLB Juventus vừa chiêu mộ tiền vệ người Serbia Milos Krasic từ CLB CSKA Moscow với giá chuyển nhượng khoảng 15 triệu euro với bản hợp đồng 4 năm.
Ban huấn luyện và người hâm mộ Juventus đang kỳ vọng Milos Krasic sẽ trở thành “Pavel Nedved mới” (Pavel Nedved là cựu danh thủ người Đông Âu, từng được xem là linh hồn ở tuyến tiền vệ của Juventus, “Quả bóng vàng châu Âu” năm 2003).
Milos Krasic năm nay 26 tuổi, cao 1m85, thể lực sung mãn. Anh thường giành phần thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Anh còn là cầu thủ khá đa năng. Ở CLB CSKA Moscow, vị trí sở trường của Krasic là ở bên cánh phải, nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia Serbia, anh có những pha tăng tốc “xé gió” bên cánh trái. Anh còn có thể lùi vào trục giữa để hỗ trợ các tiền vệ trung tâm. Milos Krasic thường đột phá ghi những bàn thắng ấn tượng. HLV Del Neri của Juventus hồ hởi: “Milos Krasic sẽ mang đến cho đội hình chúng tôi đẳng cấp, kinh nghiệm cùng lối chơi đa năng”.
Khởi đầu từ chơi bóng phong trào ở đội bóng địa phương vùng Kosovska, mới 14 tuổi, cậu bé Milos Krasic đã được CLB Vojvodina ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 1999. Cậu đã chơi rất hay suốt 5 năm trong màu CLB Vojvodina trước khi về CLB CSKA Moscow. Mùa giải 2009, Krasic tỏa sáng ghi nhiều bàn thắng giúp CSKA Moscow vô địch nước Nga; góp phần quan trọng cùng đội tuyển Serbia giành vé chính thức dự vòng chung kết World Cup 2010... Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” trong năm 2009 của bóng đá Serbia đã dành cho Krasic. Milos Krasic đã có bộ sưu tập khá “dày”: hai lần vô địch quốc gia Nga, 4 lần giành Cúp quốc gia Nga...
Nhưng về với “Bà đầm già”, Krasic phải chịu áp lực tâm lý rất lớn với bản hợp đồng được kỳ vọng nhất của Juventus trong kỳ chuyển nhượng này. Không chỉ vậy, Krasic sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí tiền vệ cánh phải với tân binh Simone Pepe một hậu vệ cánh trái cũng xuất sắc. Krasic vốn quen với sơ đồ 4-2-3-1 trong 6 năm ở CSKA Moscow giờ thi đấu với sơ đồ mới 4-4-2, có thể biến sang 4-2-4 của HLV Del Neri liệu anh có thích ứng được không? Có lẽ khó khăn nhất của anh là nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống của Pavel Neved để lại bởi anh còn thiếu tố chất thủ lĩnh để “thổi lửa” vào lối chơi của đồng đội.
TUẤN NGHĨA