02/08/2021 - 15:16

Bà chủ nhà trọ có tấm lòng nhân ái 

(CTO) - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái dễ thương thế này: “Miễn phí 100% tiền trọ, điện, nước cho hai mươi mấy phòng, gồm 2 dãy nhà trọ. Do tình hình khó khăn chung… khả năng mình giúp được bao nhiêu là đã giúp trong 2 tháng nay rồi… Tháng sau còn khó khăn… mình giảm tiền trọ tiếp…”.

Chủ nhân của dòng trạng thái ấy là chị Đặng Tuyết Hương (45 tuổi), chủ nhà trọ Hương 888, ở đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Thấy người lao động nghèo, sinh viên ở trọ khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, chị Hương miễn phí hoàn toàn tiền trọ, điện, nước suốt 2 tháng qua và dự kiến sẽ kéo dài cho những tháng tới. Ước tính mỗi tháng, số tiền nhà chị Hương miễn phí cho bà con trị giá hơn 50 triệu đồng.

Chẳng những vậy, chị Hương còn mua mì gói, cá mòi, gạo để phát tặng từng hộ gia đình, sinh viên đang ở trọ.

Chị Hương đến từng phòng, hỏi thăm sức khỏe, động viên người ở trọ cố gắng vượt qua khó khăn mùa dịch.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng (51 tuổi) thuê trọ nhà chị Hương từ nhiều tháng qua. Ông Hoàng chạy xe honda ôm, dịch này muốn chạy thì phải xét nghiệm COVID-19 hằng tuần, mà chạy lại ế ẩm nên ông đành ở nhà. Vợ ông làm giúp việc nhà nhưng giờ cũng thất nghiệp. Đang chưa biết xoay sở tiền đâu đóng trọ thì chị Hương cho biết không lấy tiền và bao luôn điện, nước, lại còn hỗ trợ nhu yếu phẩm, gia đình ông vui không sao kể xiết.

Anh Tô Hoàng Vĩnh (25 tuổi) làm nghề bán thức ăn, phải tạm dừng trong thời gian giãn cách xã hội. Vậy nên, hỗ trợ của chủ nhà trọ thật quý báu, khiến anh xúc động.

Chị Hương tâm sự, bà con sống ở trọ tuy gặp khó khăn mùa dịch nhưng không một ai than vãn và nhắn bà giảm tiền trọ. Điều đó càng làm chị cảm động và quyết vượt khó để giúp đỡ bà con.

Thật quý biết bao tấm lòng bà chủ nhà trọ đất Cần Thơ!

DUY KHÔI - DUY TÂN

Chia sẻ bài viết