06/04/2011 - 14:40

Anh Phạm Văn Tâm - khắc tinh của bọn trộm cắp

“Người nông dân vất vả một nắng, hai sương mới kiếm được đồng tiền, sắm sửa tài sản, phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong nhà. Thế nhưng, trong xã hội lại có một số đối tượng chây lười lao động, chỉ thích hưởng thụ trên mồ hôi, công sức lao động của người khác, nên đã ra tay trộm cắp. Tôi không thể bỏ qua cho bọn chúng!” – Anh Phạm Văn Tâm, công an viên phụ trách ấp Thạnh Quới 1 (xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bộc bạch. Có lẽ, chính từ cách nghĩ trên, anh Tâm đã tình nguyện tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp sức cùng chính quyền địa phương bảo vệ tính mạng, tài sản cho bà con trong xóm, ấp…

 

Cứ đều đặn hàng ngày, trời vừa nhá nhem tối, anh Tâm cùng một số thành viên Đội Dân phòng xã bắt đầu buổi đi tuần tra, canh gác. Từ lâu, người dân địa phương đã khá quen thuộc với hình ảnh này. Nhờ vậy, ANTT trên địa bàn ấp Thạnh Quới 1 luôn được ổn định, người dân phấn khởi, an tâm lao động sản xuất, không còn nơm nớp lo sợ bị mất trộm như trước... Ông Huỳnh Văn Sáu, người dân địa phương, cho biết: “Bây giờ, ANTT ở đây rất ổn định. Số thanh niên uống rượu, gây rối, đánh nhau hay tụ tập đá gà, đánh bài... đã giảm hẳn. Theo tôi, có được sự chuyển biến này là nhờ lực lượng công an ấp, Đội Dân phòng thường xuyên đi tuần tra, canh gác. Hễ khi có sự gây gổ, đánh nhau, người dân điện báo là lực lượng này nhanh chóng có mặt tận nơi, để giải quyết vụ việc”. So với các địa bàn khác, ấp Thạnh Quới 1 có diện tích khá rộng, có khoảng 1.286 hộ, với hơn 6.000 nhân khẩu. Trước đây, ANTT ở ấp tương đối phức tạp, nhất là tại một số điểm giáp ranh. Anh Tâm cho biết: “Trước đây, ở xóm này thường xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây bất bình trong dân. Vì lẽ đó, tôi đã tình nguyện tham gia vào Đội Dân phòng của xã để đi tuần tra, hạn chế tình trạng trộm cắp. Một năm sau, tôi chuyển sang làm công an viên, phụ trách ấp Thạnh Quới 1 cho đến nay”.

Với thân hình cao to, lực lưỡng, đặc biệt, anh rất gan lì, các phần tử xấu khi nhìn thấy anh đều có phần ngán ngại. Từ ngày đầu tham gia công tác giữ gìn ANTT ở ấp cho đến nay, anh Tâm đã trực tiếp bắt được nhiều đối tượng trộm cắp tài sản hay đối tượng tệ nạn xã hội. Trong số đó, anh ấn tượng nhất là vụ vây bắt 4 đối tượng trộm cắp xe gắn máy, xảy ra hồi cuối năm 2010. Đêm đó, nhận được tin báo của quần chúng, anh cùng lực lượng Dân phòng nhanh chóng có mặt tại đầu Kinh 15, vây bắt được 4 đối tượng ở quận Thốt Nốt trộm cắp xe gắn máy của ông Võ Văn Đệ, người dân ở ấp Thạnh Quới 1. Là người suýt mất chiếc xe gắn máy, trị giá hơn 20 triệu đồng, khi được hỏi về vụ việc này, ông Đệ nói: “Cũng may nhờ anh Tâm và lực lượng Dân phòng có mặt kịp thời, vây bắt và đưa các đối tượng trộm cắp ra xử lý trước pháp luật”. Những lần nhìn thấy khổ chủ nhận lại tài sản bị mất, tự nhiên trong lòng anh Tâm cảm thấy vui vui. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã thôi thúc, giúp anh gắn bó với công việc không tên này trong nhiều năm liền. Anh Tâm bộc bạch: “Hồi trước, người nhà tôi cũng bị mất trộm. Tài sản bị mất tuy giá trị không nhiều, nhưng để có được nó thì chúng tôi phải làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng. Trong khi đó, những kẻ lười lao động lại nhẫn tâm ra tay trộm cắp. Vì thế, tôi rất ghét bọn trộm, kiên quyết phòng chống”.

Bên cạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, các đối tượng tệ nạn xã hội, anh Tâm còn làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa những đối tượng có quá khứ lầm lạc, hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Như trường hợp của H., ngày trước, chỉ vì ham chơi, H. bị đám bạn bè xấu rủ rê, tập tành sử dụng ma túy, rồi trở thành con nghiện từ lúc nào không hay. Biết chuyện, anh Tâm thường tới lui động viên, giúp đỡ H. nhận ra những tác hại xấu do ma túy mang lại. Từ đó, H. quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời. Sau cùng, H. đã đoạn tuyệt được với ma túy, chí thú làm ăn, biết phụ giúp gia đình, lo cho cuộc sống. H. tâm sự: “Cuộc đời của tôi những tưởng sẽ bế tắc, không lối thoát. Cũng may, nhờ có anh Tâm động viên, giúp đỡ, tôi nhận ra việc làm sai trái, nên quyết đoạn tuyệt với nàng tiên nâu...”.

Dù bận rộn, tất bật với nhiều công việc ở xóm ấp, nhưng anh Tâm vẫn thu xếp, dành thời gian hợp lý, để phụ giúp vợ buôn bán và chăm sóc, nuôi dạy 2 con. So với nhiều gia đình khác trong xóm, vợ chồng anh Tâm thuộc diện trung bình. Ngoài canh tác được 4 công đất ruộng, vợ anh còn buôn bán thêm quán giải khát, kiếm thêm thu nhập cải thiện đời sống... Ông Trần Văn Lắm, Trưởng Công an xã Trung Hưng, cho biết: “Trong nhiều năm liền, ấp Thạnh Quới 1 được xét, công nhận ấp đạt danh hiệu 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm), ANTT trên địa bàn luôn được giữ gìn. Có được thành tích này là nhờ sự đoàn kết, chung sức chung lòng của chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương, nổi bật nhất là vai trò nòng cốt của ông Phạm Văn Tâm. Đối với bọn tội phạm và các đối tượng tệ nạn xã hội, anh kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng; còn đối với bà con chòm xóm, anh rất mực bình dị, sống chan hòa, gần gũi, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Năm 2010, anh Tâm được UBND huyện Cờ Đỏ tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết