26/03/2010 - 21:46

Ấm áp những tấm lòng không biên giới!

Vượt qua hơn nửa vòng trái đất, những người bác sĩ này đã sử dụng những ngày phép của mình để đến TP Cần Thơ, với mong muốn chữa lành vết thương, những dị tật cho trẻ ở ĐBSCL. Sau mỗi ca phẫu thuật là một nụ cười đầy đặn, trọn vẹn hơn trên môi các em. Mặc cảm về những vết thương cũng biến mất, thay vào đó là một cuộc sống mới đến với các em như các bạn cùng lứa tuổi.

Chúng tôi đến Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ trong ngày phẫu thuật thứ ba của đoàn bác sĩ tình nguyện đến từ Hiệp hội Từ thiện Interplast-Germany (Cộng hòa Liên bang Đức) thực hiện tại đây. Các bác sĩ của bệnh viện cho biết, ngày nào cũng vậy, đúng 7 giờ sáng là đoàn bắt đầu làm việc cho đến khi đường phố lên đèn thì họ mới rời phòng mổ và chuẩn bị cho những ca phẫu thuật tiếp theo của ngày hôm sau. Có hôm, gặp những ca bỏng nặng, vết thương khó, ê kíp mổ phải làm việc đến 1-2 giờ trưa mới nghỉ tay để dùng bữa trưa nhẹ ngay trong khu phẫu thuật của bệnh viện. Thế nhưng, ngày nào cũng vậy, các cộng sự của ê kíp mổ là những bác sĩ, y tá của Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ đều nhận thấy những nụ cười tươi trên môi cùng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, ân cần của các thành viên trong đoàn dành cho bệnh nhân.

 Em Phi và cha (sau khi em được phẫu thuật).

Rời phòng phẫu thuật, chúng tôi đến phòng bệnh nhân đã hồi phục sau khi được phẫu thuật. Giường bên cạnh cửa phòng có em gái tên là Nguyễn Thị Châu Phi. Nhà Phi ở tận huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Vừa mới sinh ra, em đã có cái bướu máu trên vành môi. Lúc nhỏ chỉ bằng cái nốt ruồi nhỏ, đến năm Phi 12 tuổi thì cái bướu càng to. Gia đình đã mấy lượt đưa Phi lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để chữa trị, nhưng các bác sĩ đều bảo không phẫu thuật được. Thế là cha mẹ em đành mang con gái về nhà. Khi nghe trên ti vi thông báo có đoàn bác sĩ nước ngoài đến phẫu thuật ở TP Cần Thơ, cha Phi bán bầy gà được gần 600.000 đồng để đưa con gái đến Cần Thơ trị bệnh. Trong ngày khám đầu tiên, nghe bác sĩ nói cái bướu trên môi của con gái phẫu thuật được, ông Thêm - cha Phi mừng quá, ông đã chạy ra điện thoại về nhà báo tin vui. Ca phẫu thuật của Phi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, các bác sĩ không những đã cắt bỏ bướu máu mà còn phẫu thuật tái tạo lại phần môi bị dị tật do bướu để lại, nhờ vậy vành môi của em đã trở về hình dạng bình thường. Giọng ngập ngừng, Phi nói: “Em rất vui vì bác sĩ cho em biết là sau khi phẫu thuật, vết thương lành, môi em sẽ trở lại bình thường như các bạn gái khác”. Còn ông Thêm không giấu được niềm vui, ông bộc bạch: “Vợ chồng tôi luôn lo lắng khi con gái trưởng thành sẽ mặc cảm, xấu hổ với bạn bè vì cái bướu ngày càng lớn ở môi. Bây giờ thì hết rồi, tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn đối với các bác sĩ đã mang niềm hạnh phúc lớn đến cho gia đình và con gái tôi”.

Còn chị Huệ quê ở tỉnh Sóc Trăng đang chăm sóc cô con gái 15 tuổi nằm giường kế bên cho biết, đây là lần thứ 2 chị Huệ đưa con gái làm phẫu thuật lại vết thương bị bỏng lúc 5 tuổi. Lần bị bỏng đó đã làm con gái chị bị mất một phần vành tai phải. Lần trước, con gái của chị đã được phẫu thuật lại phần da bị bỏng ở TP Hồ Chí Minh, còn lần này, con gái chị được phẫu thuật ghép vành tai. Chị Huệ tâm sự: “Càng lớn lên, con bé càng mặc cảm với vết thương bị bỏng. Đi học về là ở suốt trong nhà, bạn bè rủ đi chơi cũng không đi. Tôi hỏi thì con bé nói là sợ bạn bè cười nhạo nên không muốn đi đâu. Hôm nghe mấy bác sĩ người nước ngoài nói là sẽ ghép phần vành tai cho con bé, nó mừng lắm. Thấy con gái mừng mà tôi không cầm được nước mắt”.

 Các thành viên của Đoàn bác sĩ thuộc Hiệp hội Từ thiện Interplast Germany (Cộng hòa Liên bang Đức) được UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen có nhiều đóng góp trong hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí ở TP Cần Thơ.

Đây là lần thứ 2 đoàn bác sĩ của Hiệp hội Từ thiện Interplast-Germany đến TP Cần Thơ để phẫu thuật miễn phí sứt môi hở hàm ếch, các dị tật bẩm sinh, bị bỏng và phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ phần vết thương cho cả trẻ em và người lớn ở các tỉnh ĐBSCL. Hội Từ thiện được thành lập vào năm 1980 tại Cộng hòa Liên bang Đức, với gần 1.200 thành viên là những người làm trong ngành y ở khắp các quốc gia trên thế giới, được tổ chức thành những đoàn đến phẫu thuật miễn phí các dạng bệnh trên ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong mỗi chuyến đi như vậy, các thành viên trong đoàn khoảng 10 người, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê,... Tất cả đều tự nguyện, họ thu xếp công việc, sử dụng các ngày phép thường niên để đi. Còn kinh phí sẽ do trưởng đoàn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp. Trước khi đến TP Cần Thơ, đoàn đã đến các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Kiên Giang để thực hiện chương trình từ thiện. Cô Huỳnh Bùi Phương Hồng, bác sĩ và là trợ lý của đoàn, cho biết: “Chúng tôi rất vui với sự đón tiếp ân cần, nồng nhiệt cũng như sự chu đáo của các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ. Điều này làm chúng tôi rất cảm động và có ấn tượng rất sâu sắc”. Sinh ra và lớn lên tại TP Hồ Chí Minh, rồi theo gia đình định cư ở Đức”. Con gái của cô Hồng cũng đang theo học ngành y. Trong 2 lần về TP Cần Thơ, cô Hồng và con gái đều tham gia. “Được góp phần mang niềm vui đến cho người dân quê hương mình, tôi rất vui và rất tự hào”, cô Hồng nói.

(CT)- Ngày 26-3-2010, Đoàn bác sĩ thuộc Hiệp hội Từ thiện Interplast-Germany (Cộng hòa Liên bang Đức) trao tặng 2.100 euro cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ. Sau 10 ngày thực hiện chương trình từ thiện tại Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ, đoàn đã điều trị và phẫu thuật miễn phí cho 84 trường hợp bị sứt môi, hở hàm ếch và các dị tật sẹo bỏng ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Tại lễ tổng kết đợt khám bệnh và phẫu thuật miễn phí này, đại diện các sở, ngành TP Cần Thơ đã gởi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong đoàn và trao 3 bằng khen của UBND TP Cần Thơ cùng Kỷ niệm chương của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ cho 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động khám và chữa bệnh miễn phí trên địa bàn thành phố.

THẢO MỘC

Tiến sĩ Guenter Tabel, là Trưởng khoa Phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ của một bệnh viện tầm cỡ ở Đức - Trưởng đoàn, chia sẻ: “Với những trẻ, nhất là những bé gái khi mang trên người một vết thương dị tật, cuộc sống của các em sẽ có rất nhiều tự ti, mặc cảm khi các em trưởng thành. Chúng tôi chỉ bỏ ra khoảng vài chục phút là có thể trả lại cho các em một tương lai tươi đẹp hơn. Đó là một việc rất nên làm. Riêng bản thân tôi, được nhìn thấy nụ cười trên môi của phụ huynh khi thấy con mình được lành lặn, trở về một cơ thể mạnh khỏe, bình thường là niềm vui và hạnh phúc nhất”.

Sau mỗi chuyến đi, ông Guenter Tabel cùng các thành viên trong đoàn theo những chuyến bay trở về với gia đình, công việc của họ ở những đất nước khác nhau. Và họ tiếp tục tìm nguồn tài trợ để chuẩn bị cho những chuyến đi mang đầy yêu thương và nghĩa tình đến với những người không lành lặn ở khắp nơi trên thế giới.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết