18/06/2014 - 11:44

5g, ngày 19-6, sân Arena Amazonia, Cameroon – Croatia
Cuộc chiến sinh tử

Croatia và Cameroon đều "chiến bại" ở lượt trận thứ nhất. Do đó, họ phải quyết chiến trong trận đối đầu trực tiếp này để nuôi hy vọng vào vòng 16 đội. Có thể nói "những chú sư tử bất khuất" Cameroon là đấu thủ ngang tầm với đội áo ca rô.

Ở trận đấu với Mexico vừa qua, dù thua trận nhưng các cầu thủ Cameroon chứng tỏ họ là đấu thủ khó chơi đối với bất kỳ đội bóng nào. Với dàn cầu thủ trẻ thể lực dồi dào, kỹ thuất cá nhân tốt, các cầu thủ Camerroon không chỉ mạnh ở các pha đột phá trung lộ mà còn rất nguy hiểm ở các tình huống bóng cố định. Dưới sự cầm trịch của lão tướng thủ quân Samuel Eto’o, hàng tấn công của Cameroon chơi rất năng động, gây nhiều sóng gió trước khung thành đối phương.

Luka Modric (10)- niềm hy vọng của Croatia.

Tuy nhiên, Cameroon cũng bộc lộ những điểm yếu: tiền vệ nôn nóng tấn công, hậu vệ đôi khi lơi lỏng để đối phương dễ áp sát khung thành. Những điểm yếu này sẽ được HLV Niko Kovac khai thác làm lợi thế cho đội tuyển Croatia. Trong trận đấu với Brazil, các cầu thủ Croatia đã thể hiện tinh thần kỷ luật, ý thức chấp hành chiến thuật của HLV rất cao. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa Croatia và Cameroon. Mặt khác, nếu Samuel Eto’o- linh hồn của Cameroon- được chăm sóc kỹ, các pha tấn công của "những chú sư tử bất khuất" sẽ không còn quá nguy hiểm.

Cổ động viên đội tuyển Croatia cũng thở phào nhẹ nhõm khi "nhà tổ chức" L. Modric có thể ra sân thi đấu trong trận gặp Cameroon, sau khi bị chấn thương trong trận gặp Brazil. Đây quả là tin vui vì L. Modric đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Croatia: không chỉ nhận bóng, kiến tạo các pha tấn công mà còn có thể dứt điểm, ghi bàn thắng cho đội nhà. Bên cạnh đó, tiền đạo đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Bayern Munich M. Mandzukic cũng chính thức được thi đấu trở lại sau án phạt treo giò. Với sự hỗ trợ của L. Modric, M. Mandzukic sẽ trở nên rất nguy hiểm trên hàng công của Croatia.

Trên lý thuyết, đội tuyển Cameroon chịu nhiều áp lực hơn Croatia. "Những chú sư tử bất khuất" buộc phải thắng trong trận này vì đấu thủ của họ ở trận cuối của vòng đối bảng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch-Brazil. Còn Croatia vẫn có thể tự quyết định số phận của mình khi đối đầu với đối thủ ngang tầm Mexico. Do vậy, nếu nôn nóng dâng cao đội hình, sa đà tấn công, Cameroon có thể mắc bẫy thầy trò Niko Kovac.

Trần Quang

Chia sẻ bài viết