08/07/2014 - 09:06

3G ngày 9-7, sân Belo Horizonte, trận bán kết 1
Brazil còn gì để thắng Đức ?

Đội chủ nhà World Cup 2014- Brazil đã vào bán kết và gặp Đức ở trận này. Họ phải trả cái giá khá đắt cho chiến thắng Colombia 2-1 ở trận tứ kết đầy kịch tính: Neymar bị chấn thương nặng, trung vệ đội trưởng Thiago Silva phải vắng mặt vì đã bị dính 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu. Vắng một mũi nhọn trên hàng công và một chốt chặn ở hàng thủ vốn không thể thay thế, chưa biết HLV Luiz Felipe Scolari lấy gì để đánh bại đội tuyển Đức đang thi đấu ấn tượng.

Neymar rời sân trên cáng và lập tức đến ngay bệnh viện với cái lưng đau đớn là hình ảnh khiến người hâm mộ đội bóng vàng xanh lo lắng từ khi trận đấu với Colombia chưa kết thúc. Cầu thủ 22 tuổi này được xem là chìa khóa để selecao lên ngôi tại World Cup năm nay. Tuy chưa hoàn toàn xuất sắc trong các trận đấu, nhưng Neymar đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ khi ghi những bàn thắng quyết định cho "vũ điệu samba". HLV Scolari xây dựng lối chơi của Brazil với Neymar là trung tâm trong các phương án tấn công. Giờ đây, cầu thủ quan trọng nhất này phải ngồi ngoài xem World Cup, Brazil coi như giảm đi một nửa sức mạnh.

Thomas Mueller (giữa) mừng chiến thắng cùng đồng đội Hummels ở trận tứ kết giữa Đức và Pháp. Ảnh: Getty

Sự hoài nghi về khả năng vượt qua bán kết của Brazil đang tăng khi mà chính HLV Scolari cũng thừa nhận rằng ông không chắc chắn sẽ điều chỉnh lối chơi như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vắng Neymar có thể là cơ hội cho tiền vệ Willian đang khoác áo Chelsea, thể hiện mình. Không phải gánh trên vai sự kỳ vọng quá lớn như Neymar, có thể Willian- với tâm lý thoải mái- sẽ thi đấu tốt hơn. Và biết đâu, cùng với Oscar- đồng đội cũng đang khoác áo Chelsea, họ sẽ trở thành một đôi phối hợp nhịp nhàng hơn, giúp Brazil chơi sáng tạo hơn.

Vấn đề của Brazil còn ở chỗ bộ đôi tiền đạo Hulk- Fred được ông Scolari sử dụng từ đầu giải đến giờ chưa để lại dấu ấn đáng kể nào. Có thể ông Scolari còn vài sự lựa chọn trên hàng công, nhưng chưa hẳn đã hay hơn. Tiền đạo dự bị Jo từng được ông Scolari đưa vào sân thay Fred trong trận đấu gặp Chile ở vòng 16 đội, nhưng cũng chưa tạo được ấn tượng. Sự mờ nhạt của các cầu thủ tấn công của Brazil làm người ta hoài nhớ về bộ đôi hùng mạnh Romario- Ronaldo thuở nào.

Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Thiago Silva là một tổn thất lớn. Silva là chốt chặn vững vàng trước khung thành thủ môn Cesar và anh cũng đã ghi bàn thắng quan trọng vào lưới của Colombia. Vắng Silva, người đá cặp với anh- David Luis sẽ gặp khó khăn khi bọc lót cho cầu thủ thay thế.

Vào đến bán kết World Cup, Đức vẫn còn đủ "binh hùng tướng mạnh". Ngay cả khi các cầu thủ dự bị vào thay thế, lối chơi và sức mạnh của Đức vẫn được đảm bảo. Cách chơi bóng của "cỗ xe tăng" đã trở nên kỹ thuật uyển chuyển, có chút dáng dấp của tika-taka. Hàng tiền vệ với các cầu thủ Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Sami Khedira… tổ chức tấn công khá nhịp nhàng, biến hóa khó lường. Tiền đạo Thomas Mueller cũng đang có cơ hội đua tranh danh hiệu vua phá lưới khi đã ghi được 4 bàn thắng. Mario Goetze, Andre Schuerrle hay lão tướng Miroslav Klose đều có thể đá cặp ăn ý với Mueller và họ đều đã ghi bàn. Không có sự tranh cãi nào về sức mạnh của tuyển Đức tại Brazil năm nay, ngoại trừ một chút hoài nghi về tài cầm quân của HLV Joachim Loew.

Dự đoán, Đức thắng 1-0.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết