12/06/2010 - 07:07

1 GIỜ 30 NGÀY 13-6, ANH -MỸ, SÂN ROYAL BAFKENG
Tam Sư sẽ hạ gục chú Sam ?

Rooney sẽ tỏa sáng giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ? Ảnh: AP

Trận ra quân đối đầu với đội tuyển Mỹ của Tam Sư được người hâm mộ chờ đợi. Việc trung vệ đội trưởng Fedinand chia tay đội tuyển do chấn thương trước vòng chung kết là tổn thất lớn đối với đội tuyển Anh. Tuy nhiên, một số cầu thủ “con cưng” của Tam Sư như John Terry, James, Gerrard, Rooney,... đã đạt phong độ cao nhất trong các buổi tập gần đây đã tạo được sự an tâm cho người hâm mộ nước Anh.

Dưới thời của HLV Fabio Capello, tuyển Anh đã có lối chơi linh hoạt, đầy biến hóa hơn. Trong đó, bộ ba Lampard, Gerrard Rooney tạo thành trục tấn công cực kỳ nguy hiểm. Chính điều này đã góp phần giúp đội tuyển Anh ghi được 35 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn ở vòng loại. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công. Khuya nay, trước đội tuyển Anh đang hừng hực khí thế chinh phục đỉnh cao World Cup 2010, HLV Bob Bradley chắn chắn sẽ sử dụng bài cũ để đối phó. Niềm tin lớn của Mỹ ở tuyến phòng ngự là thủ môn Tim Howard đang thi đấu trong màu áo của CLB Everton. Trong khi đó, bộ đôi Nonovan (CLB Everton) -Dempsey (CLB Fulham) ở tuyến trên sẵn sàng đón nhận những đường chuyền dài từ tuyến 2 trong những pha phối hợp phản công của đội nhà.

Xét về tương quan lực lượng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở thời điểm hiện tại, thì Tam Sư nhỉnh hơn Chú Sam về đẳng cấp. Chắc chắn, thủ thành Tim Howard của Mỹ sẽ hoạt động vất vả để bảo vệ khung thành và nhiều khả năng phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.

Dự đoán: Anh thắng.

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết