02/08/2022 - 09:30

“Xế chiều bình yên” ở Viện Dưỡng lão Thốt Nốt 

(CTO) - Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, hay còn được gọi là Viện Dưỡng lão Thốt Nốt, được thành lập từ tháng 4-2012. 10 năm qua, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của những cảnh đời cơ cực, bất hạnh để họ có được “xế chiều bình yên”.

Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 26 người, trong đó có 24 cụ, tuổi ngoài 60 đến gần 90 tuổi và 2 em nhỏ, một em sắp vào lớp 3, một em sắp vào lớp 10. Mỗi ngày, một người được hỗ trợ 18.000 đồng từ Quỹ An sinh xã hội của quận. Chi phí này bao gồm: gạo, rau củ, gia vị, thịt cá, chất đốt...

Để giúp các an dưỡng viên có bữa ăn ngon, được chăm sóc chu đáo hơn, Ban Giám đốc đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Các cụ ngoài được chăm lo về vật chất, còn được chăm chút về tinh thần như tủ sách cho người già, các phương tiện nghe nhìn giải trí, tập văn nghệ... Tình thương và sự bình yên ở viện dưỡng lão đã làm những tâm hồn ít nhiều bị tổn thương vui trở lại ở buổi xế tà...

Buổi sáng bắt đầu bằng buổi tập thể dục dưỡng sinh.

Dù có đầu bếp nhưng các cụ còn khỏe vẫn thích xuống bếp để chung tay cho bữa cơm được tươm tất. Người lặt rau, người nấu ăn, người chuẩn bị trái cây... với không khí rất đầm ấm.

Rau, củ, quả, gạo... phục vụ bữa ăn ở Viện Dưỡng lão Thốt Nốt hầu hết đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Các cụ phân loại, bảo quản để sử dụng dần.

Lúc rãnh, có cụ thích đến tủ sách của viện dưỡng lão để đọc sách. Tủ sách có hàng trăm đầu sách, báo, tạp chí, phù hợp với người lớn tuổi.

Cũng có cụ lại thích chăm sóc hoa kiểng như một thú vui, giải trí.

Những cụ bà thì hay ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự, chia sớt nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống.

Ở Viện Dưỡng lão Thốt Nốt, có không gian để phục vụ nhu cầu tâm linh cho các cụ. Yên tĩnh, thanh tâm, an lạc... dưới chân Phật đài, âu cũng giúp lòng các cụ thanh thản, không còn xáo động vì bất hạnh cuộc đời.

Vốn là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bà Đoàn Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc Viện Dưỡng lão Thốt Nốt, cùng các học trò hay tập văn nghệ và biểu diễn văn nghệ cho các cụ coi, lấy niềm vui lấn át nỗi buồn.

Bà Đoàn Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc Viện Dưỡng lão Thốt Nốt, cho biết: Để duy trì viện dưỡng lão, ngoài sự quan tâm của địa phương, còn ghi nhận rất lớn sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Chính tình thương, sự sẻ chia của cộng động đã góp phần mang đến “xế chiều bình yên” cho các cụ. Trong ảnh: Phân loại gối vừa được nhà hảo tâm trao tặng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết