18/07/2023 - 10:22

“Về lại miền thương” 

Phóng sự ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Mới đây, tại Cần Thơ diễn ra cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa thầy và trò Trường Năng khiếu TP Cần Thơ - Phổ thông cơ sở An Cư 1 - Đoàn Thị Điểm. Đó là hành trình cựu học sinh nhà trường tìm về với kỷ niệm trường xưa, thầy cũ, về với những ký ức thời hoa niên rưng rưng niềm nhớ... Hành trình mang tên “Về lại miền thương”.

Ban tổ chức bố trí không gian triển lãm ảnh chân dung những thầy, cô đã từng làm công tác quản lý, dạy học ở Trường Năng khiếu TP Cần Thơ - Phổ thông cơ sở An Cư 1 - Đoàn Thị Điểm.

Mấy mươi năm cô trò gặp lại, mừng vui, bùi ngùi và có xiết bao câu chuyện để kể. Cô giáo bấm đốt ngón tay, kể tên từng học trò và vui mừng khi biết những đứa nhỏ ngày xưa cô dạy nay đã trưởng thành...

Hơn 300 cựu sinh viên Trường Năng khiếu TP Cần Thơ cùng rất đông các thầy cô từng dạy học ở ngôi trường này về dự họp mặt, “về lại miền thương”.

Một video clip độc đáo được phát trong buổi họp mặt. Đó là ca khúc “Một đời người, một rừng cây” do các cựu học sinh Trường Năng khiếu TP Cần Thơ từ khắp nơi trên thế giới thể hiện và gửi về, do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm, gợi nhớ xiết bao ký ức.

Cựu học sinh Lê Thị Thanh Giang trình bày ca khúc “Bông hồng cài áo”.

Nghi thức Hiếu đạo nhớ ơn cha mẹ. Khi xưa, thầy cô dạy học trò bài học về chữ hiếu ở đời. Nay, thầy cài hoa lên ngực trò, một lần nữa gợi nhắc về bài học “uống nước nhớ nguồn”.

Các cựu học sinh tri ân thầy cô trong buổi họp mặt. Thế hệ học trò ngày ấy giờ đã trưởng thành, có người đã lên chức ông bà, thành đạt, nhưng khi đứng trước thầy cô của Trường Năng khiếu TP Cần Thơ năm nào, họ như trẻ lại, luôn mong muốn được thầy cô bảo ban, dạy dỗ.

Trường Năng khiếu TP Cần Thơ được thành lập vào cuối năm 1979, là một mô hình giáo dục đặc biệt lúc bấy giờ, nhằm đào tạo học sinh tiềm năng cấp 1 và cấp 2 trở thành những học sinh giỏi, góp phần phát triển nhân tài không những cho tỉnh Hậu Giang lúc bấy giờ mà còn cho đất nước. Sau này, trường được đầu tư, chuyển đổi thành khối chuyên tại Trường Phổ thông cơ sở An Cư 1 và Trường THCS Đoàn Thị Điểm sau này. Qua 20 năm (1979-1998), trường đã đào tạo được 21 khóa chuyên, từ lớp 4 đến lớp 9, với hơn 700 học sinh năng khiếu ở các bộ môn.

Chia sẻ bài viết