04/12/2023 - 09:20

Ðược làm việc là niềm vui 

Sắp xếp, trưng bày các mẫu trang phục lên giá treo, chị Ngô Thị Mỹ Phụng, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, nhìn ngắm cửa tiệm vẻ hài lòng. Mỗi ngày, chị Phụng cảm thấy hạnh phúc khi được cùng chồng con làm việc, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân.

Chị Mỹ Phụng (bên phải) vui vẻ giúp khách hàng lựa chọn trang phục phù hợp dáng vóc, sở thích.

Chúng tôi ghé cửa tiệm kinh doanh quần áo may sẵn đúng lúc chị Phụng vui vẻ giới thiệu với khách một số mặt hàng thời trang đang thịnh hành vừa nhập về từ TP Hồ Chí Minh. Nhanh tay gói hàng trao cho khách, chị Phụng xởi lởi cảm ơn và hẹn gặp lại. Chị đang hào hứng với kế hoạch nâng cấp, chỉnh trang mặt bằng cửa tiệm, chuẩn bị vốn đặt hàng để bày bán dịp lễ, Tết sắp đến.

Hơn năm nay, con gái lớn Phan Thị Ánh Hồng đang học nghề spa ở quận Ninh Kiều, gợi ý chị Phụng mở tiệm kinh doanh quần áo may sẵn. Bước đầu, con gái giúp chị Phụng kết nối tìm nơi lấy hàng, chọn mẫu mã, kiểu dáng theo thị hiếu, xu hướng người tiêu dùng; cách trưng bày hàng hóa bắt mắt. Thời gian đầu, tiệm thưa thớt, nhờ bạn bè, chị em trong Hội Phụ nữ phường giới thiệu khách đến ủng hộ mua hàng. Với cách giao tiếp vui vẻ, hoạt bát, chị Phụng nhanh chóng làm quen khách đến tiệm, đặt hàng theo yêu cầu; nắm bắt “gu” về kiểu dáng, màu sắc, hoa văn đang thịnh hành… Chị Phụng nói: “Tôi chọn phương thức “thuận mua vừa bán”, không nói thách nên được nhiều khách hàng ưa chuộng, trở thành “mối ruột””.

Chị Phụng vui vẻ chia sẻ về “dang” mua bán thời điểm hơn 20 năm trước. Ở tuổi mọi người hay bảo “ăn chưa no, lo chưa tới”, chị Phụng lại mê chuyện mua bán, kinh doanh; lanh lợi theo anh, chị họ mở quầy bán thịt nướng, chị biết cân nhắc, tính toán lợi nhuận. Năm 2003, 18 tuổi, chị Phụng lập gia đình với anh Phan Hoàng Nhơn, người cùng quê siêng năng, tháo vát trong mọi việc. Hai năm sau, vợ chồng chị Phụng ra riêng, che nhà ở tạm trên nền đất thổ cư cha mẹ chị cho, tận dụng mặt tiền trên tuyến đường mới mở để khởi nghiệp mua bán, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy dân cư thưa thớt, vắng người qua lại, nhưng chị Phụng mạnh dạn mở quầy bán thịt nướng để tiếp thị món ăn dân dã, đậm đà hương vị, thu hút nhiều thực khách gần xa. Chị Phụng vừa mở tiệm tạp hóa với đa dạng mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân, vừa tận dụng phần đất sau nhà xây chuồng nuôi heo thịt. Thời điểm đó, tận dụng thức ăn thừa các hàng quán, hộ dân, vợ chồng chị Phụng thường nuôi từ 50 con heo. Mỗi năm, chị Phụng bán 3 đợt heo thịt, thêm thu nhập đáng kể. Chị Phụng kể: “Cuộc sống khó khăn nên vợ chồng tôi không nề hà cực nhọc, chăm chỉ làm việc mưu sinh. Nhờ “mát tay” nuôi heo trong 3 năm, tôi xây dựng nhà cửa, tích lũy vốn mở rộng kinh doanh, hỗ trợ 2 con học nghề, lập nghiệp…”. Đối với chị Phụng, được làm việc là niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nên chị luôn lạc quan, tràn đầy và lan tỏa năng lượng tích cực, giải quyết suôn sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống, kinh doanh.  

Chị Thạch Thị Tuyết Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ, nói: “Cả nhà chị Phụng thuận hòa, chí thú làm ăn, nâng cao mức sống. Chị Phụng nhạy bén nắm bắt thị trường, chuyển đổi mặt hàng, phương thức mua bán, phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ sẽ khảo sát, xem xét nâng mức vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện để chị Phụng thỏa ước mơ khởi nghiệp thành công”.

Bài, ảnh: MAI THY

 

Chia sẻ bài viết