17/01/2012 - 09:54

“Trận cầu” bản quyền truyền hình sao tai tiếng vậy

Bóng đá là môn thể thao mang lại nhiều cảm xúc lành mạnh cho người xem. Trước kia, những người yêu bóng đá đã từng dán tai vào radio để nghe các bác Đình Khải, Xuân Bách, Trần Kiên... tường thuật trực tiếp các trận thi đấu trong giải vô địch quốc gia. Lúc đó vừa nghe vừa tưởng tượng, hồi hộp dõi theo các đường bóng của các cầu thủ Thế Anh, Cao Cường, Nhã, Mỵ, Lư Đình Tuấn, Khắc Chính... Thời gian sau, có truyền hình thì càng thú vị hơn. Tuy nhiên từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang “chuyên nghiệp” thì niềm đam mê với bóng đá các câu lạc bộ trong nước của người hâm mộ ngày càng giảm đi, mặc dù không ít người dân Việt Nam vẫn thức đêm để theo dõi những giải bóng đá đỉnh cao của thế giới.

Người hâm mộ thất vọng vì bóng đá trong nước bị tha hóa trong cơ chế thị trường, các đội bóng, các cầu thủ hình như chỉ đá vì tiền, vì quảng bá thương hiệu... Cầu thủ xuống cấp về đạo đức, đội bóng tìm mọi cách để thăng hạng, trụ hạng, kể cả “mua danh, bán suất”. Bóng đá nước nhà không còn mang lại niềm vui, sự sảng khoái, hạnh phúc cho đông đảo quần chúng nhân dân, người hâm mộ, đổi lại là sự khó chịu, nỗi phiền muộn, những khán đài trống vắng và nhuốm màu bạo lực. Bóng đá Việt Nam hiện nay dường như chỉ là phương tiện để kiếm tiền của các cầu thủ, một phương thức quảng cáo của các doanh nghiệp và mang lợi ích cho một nhóm người.

Thời gian gần đây, dư luận trong nước nóng lên với “trận cầu bản quyền truyền hình” giữa hai đội VPF và Liên quân VFF & AVG. Đây là “trận cầu” vô tiền khoáng hậu, gay cấn, hấp dẫn. Nói là một “trận cầu” bởi đã có hai đội đá “trên một sân khấu 4 mặt” (như cách nói của bầu Kiên); khán giả là nhân dân, người hâm mộ cả nước; tổ trọng tài “bất đắc dĩ bị đẩy ra sân” buộc phải cầm còi là Bộ VH-TT&DL, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin- Truyền thông; thấp thoáng đâu đó giám sát trận đấu là FIFA (nhưng chưa được mời); cả hai đội đều có lực lượng dự bị rất mạnh, vừa là cổ động viên trung thành, đó là Eximbank, VTV, VTC...

Cũng có mừng là mặc dù hai đội “đá” rất quyết liệt nhưng trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Động cơ của trận đấu này, cả hai đội VFF&AVG và VPF đều nói vì sự phát triển của nền bóng đá và thể thao nước nhà, vì đồng bào, vì người hâm mộ cả nước. Thời gian sẽ trả lời sau, hiện tại ta cứ tạm tin là vậy.

Người hâm mộ cả nước đang trông chờ vào sự làm việc công tâm, nghiêm túc của “tổ trọng tài”, giải quyết được tận gốc, kết thúc nhanh chóng “trận cầu” đầy tai tiếng này.

PHẠM QUÝ HIỀN

Chia sẻ bài viết