03/06/2014 - 09:17

“Thần đồng” Xavier Dolan

25 tuổi, đạo diễn Xavier Dolan (ảnh) được xem là hiện tượng của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes (Pháp) 2014 khi anh đoạt giải thưởng của Ban giám khảo với tác phẩm “Mommy” và trở thành người Canada đầu tiên chiến thắng ở giải thưởng danh tiếng này.

 

“Mommy” xoay quanh những chuyển biến tình cảm của bà mẹ đơn thân Diana (Anne Dorval) với Steve (Antoine-Olivier Pilon)- cậu bé hiếu động, bất trị. Khi mới công chiếu ở Cannes, “Mommy” nhanh chóng được nhiều nhà phê bình, báo chí ngợi khen. Cách vài ngày trước đêm trao giải, một danh sách ngắn gồm 4 ứng cử sáng giá trong số 18 phim tranh “Cành cọ vàng” được các nhà phê bình, truyền thông lọc ra, trong đó có “Mommy”. Tờ Guardian nhận xét: “Mommy là phim hài tâm lý nhưng người xem vẫn cảm nhận được nỗi đau qua từng trải nghiệm của nhân vật. Phim của Xavier Dolan thường phá cách, táo bạo, không tưởng”. Trong khi đó, trang web phê bình phim thewrap đánh giá “”Mommy” của Xavier Dolan đã mang sức sống mới đến Cannes”.

Xavier Dolan không chỉ là gương mặt trẻ nhất của LHP năm nay mà còn sở hữu thành tích khiến ai cũng phải nể. Anh mới đạo diễn 5 phim nhưng có 4 phim được mời tranh giải ở Cannes. “I Kill My Mother” là tác phẩm đầu tay của Xavier Dolan từng gây xôn xao tại LHP Cannes 2009 và giành được ba giải thưởng tại Tuần lễ Đạo diễn: “C.I.C.A.E. Award”, “Prix Regards Jeun”, “SACD Prize”. Càng không ngờ là “I Kill My Mother” được Xavier Dolan viết kịch bản khi mới 16 tuổi. Xavier Dolan đã mất hơn 3 năm để tìm nhà tài trợ cho dự án, cuối cùng hãng SODEC cũng đồng ý vì sự hấp dẫn của kịch bản, dù tính rủi ro rất cao. Quyết định này của SODEC đã mang về cho hãng số tiền lãi gấp đôi, doanh thu lên đến 800.000 CAD (đơn vị tiền tệ của Canada), trong khi kinh phí chỉ 400.000 CAD. “I Kill My Mother” được hơn 20 nước mua bản quyền trình chiếu. Peter Howell- cây bút của Toronto Star ngạc nhiên trước tài năng trẻ Xavier Dolan: “Điều gì đã làm nên sự phi thường, Dolan- cậu ấy làm nên tuyệt tác khi chỉ mới 19 tuổi”. Khắt khe hơn, nhà phê bình Peter Brunett của Hollywoodreporter đánh giá: “Không được hoàn hảo cho lắm nhưng hài hước, táo bạo, một tài năng chớm nở”.

Sau “I Kill My Mother”, Xavier Dolan tiếp tục gây chú ý với 2 tác phẩm “Heartbeats” (2010) và “Laurence Anyways” (2012). Hai tác phẩm đều góp mặt tranh giải ở hạng mục “Nhãn quan độc đáo” của LHP Cannes. Tiếp đó, “Tom at the Farm”- tác phẩm thứ tư của Xavier Dolan - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michel Marc Bouchard, đạt giải của Liên đoàn quốc tế các nhà phê bình FIPRESCI tại LHP quốc tế Venice 2013.

Mỗi lần ra mắt tác phẩm, Xavier Dolan đều ghi dấu ấn và ngày càng thể hiện sự chín chắn, có chiều sâu và độc đáo hơn. Variety đã không giấu sự ngạc nhiên khi nhìn thấy phong cách làm phim của Xavier Dolan dần định hình trong suốt 5 năm qua: “Đó là sự thú vị, độc đáo không thể lẫn với bất kỳ ai”. Trong khi Hollywoodreporter nhìn nhận người xem luôn cảm nhận được “sự ấm áp, tính nhân văn và chủ nghĩa vị tha” trong phim của Xavier Dolan. Phim của Xavier Dolan không phải là cái gì đó quá chỉn chu, nó luôn thay đổi bất thường, cách đặt vấn đề rất sáng tạo, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta trăn trở. Xavier Dolan từng chia sẻ: “Tôi làm phim như họa sĩ vẽ bức tranh, phải đặt cảm xúc, hy vọng và hiểu những gì mình làm, tác phẩm mới chạm vào trái tim người xem”.

Xavier Dolan đang trở thành thần tượng của giới trẻ ở Canada bởi tài năng, sự thành công vang dội ở quốc tế và thewrap không ngại phong tặng mỹ từ “thần đồng” cho vị đạo diễn trẻ tuổi này. Xavier Dolan chắn chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên sự nghiệp đạo diễn kiêm biên kịch như nhận xét của nhiều nhà phê bình.

ÁI LAM
(Theo Thewrap, Hollywoodreporter, Variety, Guardian)

Chia sẻ bài viết