 |
|
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chiến thắng hai nhiệm kỳ liên tiếp. |
Thường trực VFF đã quyết định hoãn Đại hội VFF nhiệm kỳ VII đến giữa tháng 10 nhằm kiện toàn hơn cơ cấu và tổ chức lẫn cập nhật một số thông tin mới của FIFA về quy định Đại hội cho các thành viên. Việc hoãn một kỳ Đại hội khi nhiều thứ chưa sẵn sàng là bình thường nhưng đằng sau đó là những dấu hiệu bất thường buộc dư luận phải đặt nhiều dấu hỏi.
Đầu tiên là chuyện lùm sùm ở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Ban chấp hành và các ứng viên vị trí Chủ tịch VFF. Vấn đề ngoài cái sự “nhầm” rất vô lý (vì ban kiểm phiếu có 4 người, chỉ đếm 19 phiếu) còn là những suy đoán của dư luận về sự can thiệp hoặc chỉ đạo vô hình nào đó. Xâu chuỗi những sự kiện liên quan, người trong cuộc lẫn ngoài cuộc lờ mờ nhận ra nhiều khúc mắc.
Còn nhớ trước kỳ Đại hội V, giờ chót Ủy ban TDTT giới thiệu người của mình là Phó Chủ nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ ra tranh cử với Viện trưởng Viện Khoa học thể thao Dương Nghiệp Chí. Ông Chí từng là Chủ tịch VFF khóa III nhưng ở cuộc đua này, ông bị thua áp đảo số phiếu. Trước đó, Luật sư Trần Vũ Hải tự ứng cử với một chương trình hành động cụ thể vẫn bị loại từ “vòng sơ khảo” vì ông là “người ngoài”.
Mãi sau này, ông Dương Nghiệp Chí mới bật mí theo kiểu của dân bóng đá rằng mình chỉ là “quân xanh” và khi “quân đỏ” ra sân thì đố ai dám qua mặt. Tiếp đến kỳ Đại hội VI, ông Nguyễn Trọng Hỷ lại ứng cử và
không có đối thủ vì nhiều người hiểu có nhập cuộc chỉ đóng vai “quân xanh” mà thôi.
Đại hội lần này có vẻ căng thẳng hơn, bởi ứng viên Lê Hùng Dũng đang hơn phiếu tín nhiệm so với Thứ trưởng Lê Khánh Hải và khó nói trước “người nhà nước” sẽ về đích ở tổ chức xã hội nghề nghiệp này.
Đại hội khóa VII bất luận diễn ra lúc nào, người yêu bóng đá chỉ mong mỏi tìm ra tân Chủ tịch VFF thật xứng đáng chứ không phải tranh cử theo kiểu “quân xanh”, “quân đỏ”.
Bài, ảnh: SONG HUY