22/05/2021 - 08:01

Ðộc thân vui tính... 

Hầu hết phụ huynh có con gái trễ nải việc lập gia đình đều có tâm lý lo lắng, thường nhờ giới thiệu, mai mối... trong khi “nhân vật chính” cứ ung dung, tỏ ra chẳng gì phải vội. Các chị luôn suy nghĩ tích cực, hướng đến cuộc sống lạc quan, làm những việc yêu thích, chia sẻ niềm vui với mọi người… 

Không dễ yêu

Chị Kim Duyên, ở quận Cái Răng, vừa bước vào phòng làm việc, nhân viên đều trầm trồ với trang phục của chị - chiếc đầm voan thật mốt, màu sắc nhã nhặn. Một nhân viên đùa, hôm nay, chắc có người “xem mắt” sếp, chị Duyên cười giả lả. Buổi sáng trước khi chị Duyên đi làm, ba mẹ nói trưa về ăn cơm, nhà có khách. Chị Duyên thừa biết đó là những ai và dĩ nhiên tìm cớ “bận họp” như mọi khi. Hồi đầu năm, anh Hai chị Duyên hứa sẽ giới thiệu anh bạn Việt kiều, nếu thấy được thì hẹn hò, tìm hiểu... Nhưng rồi dịch COVID -19 hoành hành nên gia đình hoãn kế hoạch “xem mắt”.

Lúc chị Duyên vào đại học, 6 anh chị lần lượt lập gia đình, còn mỗi út Duyên. Chị Duyên có đến 2 bằng đại học, rồi bằng thạc sĩ, giữ chức vụ cao trong công ty nhưng không hề hẹn hò hay có chuyện tình lãng mạn nào. Thấy chị Duyên cứ say mê làm việc, không đề cập chuyện lập gia đình, ba mẹ bắt đầu lên kế hoạch kiếm chồng cho chị. Chị Duyên không phản đối nhưng tìm cách giải thích để cha mẹ hiểu rằng chị rất yêu sự nghiệp và sự… tự do. Mỗi khi ba mẹ phàn nàn, chị Duyên đưa ra mỗi lý do thuyết phục: “Con chưa gặp người phù hợp”.

Cũng lần lữa chuyện lấy chồng nhưng chị Xuân Trang (quận Ninh Kiều) có mối tình “thanh mai trúc mã” thời sinh viên khiến nhiều bạn bè trang lứa ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, chị Trang bàn với người yêu sẽ đi làm vài năm, tích lũy tiền bạc, trải nghiệm cuộc sống, đối diện và thích ứng với những khó khăn, rồi mới cưới nhau. Người yêu chị Trang đồng tình nhưng ba mẹ anh phản ứng gay gắt và yêu cầu cưới ngay để chị Trang tập trung quán xuyến việc nhà, giúp chồng an tâm làm ăn, phát triển kinh doanh. Giọng chị Trang chùng xuống: “Thời điểm đó, tôi sốc vì phải đưa ra quyết định lấy chồng, làm vợ hiền dâu thảo hay tiếp tục theo đuổi ước mơ được tự do tự tại làm những điều mình thích… Ðiều khiến tôi dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân này là không muốn sống lệ thuộc hay bất kỳ ai xem thường công việc của tôi”. Sau khi chia tay, người yêu chị cưới vợ qua mai mối. Riêng chị, không còn hụt hẫng tình đầu nhưng chưa thể yêu ai…      

Cân bằng cuộc sống

Ðể trở thành quý cô “độc thân vui vẻ”, các chị luôn biết cách cân bằng giữa việc làm và thư giãn, luôn tịnh tâm, tránh hơn thua, hờn giận không cần thiết. Chị Duyên cố gắng giải quyết công việc tại cơ quan, dành thời gian ở nhà chăm sóc nhà cửa, phụng dưỡng cha mẹ. Cứ vài tháng, chị Duyên cùng cha mẹ đi du lịch đó đây, tham quan những thắng cảnh, thưởng thức nhiều đặc sản vùng miền. Chị Duyên dành hẳn quỹ riêng hỗ trợ anh chị chăm lo các cháu học hành từ lớp 1 đến đại học; thi thoảng sắp xếp đưa các cháu đi tham quan, du lịch vài ngày. “Trước đây, khi đến tuổi băm vẫn một mình một bóng đi về, trong khi mấy nhỏ bạn chồng con đề huề, tôi nghĩ duyên chưa tới, có ý đợi chờ. Giờ thì tôi sống lạc quan, thư thái bên người thân. Hài lòng với cuộc sống này, tôi chẳng biết nên đón nhận hay từ chối nếu nhân duyên đưa lối, vì đã quá 40” - chị Duyên trải lòng.

Còn chị Trang, ngoài việc cơ quan, chị tìm niềm vui trong cuộc sống bằng cách tập yoga, theo học các khóa đàm thoại tiếng Nhật, tiếng Hàn; học làm bánh kem, pha chế thức uống; lập nhóm thiện nguyện đến thăm hỏi, hỗ trợ những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn... Lâu lâu, chị sắp xếp công việc cùng mẹ theo các đoàn hành hương, từ thiện kết hợp du lịch để thư giãn, tĩnh tâm. Ðối với chị, đam mê lớn nhất là chu du khắp nơi để tận hưởng vị ngọt cuộc sống độc thân. Khoe album ảnh đi du lịch khắp vùng miền trong nước, chị Trang bày tỏ: “Giờ tôi sống vui vẻ, thoải mái tinh thần. Có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc và trợ giúp nhiều hoàn cảnh bệnh tật vượt qua khó khăn, tôi thấm thía giá trị cuộc sống có ích cho cộng đồng còn quý báu hơn vật chất”. Theo chị Trang, cuộc sống tẻ nhạt hay sinh động, vô nghĩa hay hữu ích đều do bản thân tiếp cận và thích nghi. Ðối với chị, sống giản dị, chan hòa, làm những việc có ích cho gia đình, xã hội là vui rồi. Trả lời câu hỏi: “Gặp lại cố nhân, chị có chạnh lòng?”, chị Trang tươi tắn cho biết, thỉnh thoảng chị hẹn vợ chồng anh uống cà phê, thăm hỏi sức khỏe, trao đổi công việc… như những người bạn thật sự.    

Những người phụ nữ độc thân vui tính có sức cuốn hút kỳ lạ từ cách nhìn nhận thông thoáng về nhân duyên hay việc thích nghi với cuộc sống. Các chị không u buồn, than trách, lo lắng tương lai sau này cô đơn, quạnh quẽ như suy nghĩ của những người xung quanh dành cho mình mà trái lại, luôn suy nghĩ tích cực, phóng khoáng. Ðối với các chị, độc thân chẳng việc gì phải lo, bởi cuộc đời còn bao la niềm vui từ tình thân, đồng nghiệp, bạn bè và cả những điều hữu ích mà bản thân mỗi người mang đến, cống hiến cho xã hội.

MAI THY

Chia sẻ bài viết