Bài, ảnh: DUY KHÔI
Ðó là câu chào mời dễ thương của những thợ hớt tóc trẻ mà chúng tôi nghe được tại hai điểm, một ở quận Cái Răng và một ở quận Ninh Kiều. Hớt mái tóc gọn gàng với giá 0 đồng, dù trị giá không đáng là bao, nhưng tình người, sự sẻ chia làm ấm lòng cả thợ lẫn khách.

Ðiểm hớt tóc miễn phí trên đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều của D.A.T Barbershop.
Gần 1 tháng nay, đều đặn từ thứ hai đến từ sáu hằng tuần, trong khung giờ từ 9 giờ đến 12 giờ, bà con quen với hình ảnh những thợ hớt tóc trẻ dọn đồ nghề ra cặp hàng rào Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ (đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều) để hớt tóc. Tấm bảng “D.A.T Barbershop Hớt tóc miễn phí” nhỏ gọn, khiêm tốn đủ để bà con biết, ghé lại sử dụng dịch vụ. Sau chừng 20 phút ngồi cho thợ hớt, mái tóc của chú Nguyễn Văn Thể, 75 tuổi, người bán vé số, đã gọn gàng, tinh tươm. Soi mình vào gương, chú Thể cười vui và không quên cảm ơn những người thợ tận tâm. Chú Thể chia sẻ: “Bây giờ hớt tóc cũng bốn, năm chục ngàn đồng, mà tôi bán vé số đâu lời bao nhiêu, còn nhiều chuyện phải lo. Ðược hớt tóc miễn phí vầy thì vui lắm”.
Cũng khoảng nửa tháng qua, tại vòng xoay cảng Cái Cui (đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Phú, quận Cái Răng), vào mỗi chiều thứ hai hằng tuần cũng có hoạt động hớt tóc 0 đồng, do Lê Vững Barbershop thực hiện. Mỗi buổi hớt, có chừng 30 khách ghé lại sử dụng dịch vụ, chủ yếu là người lao động thu nhập thấp và công nhân lao động tại các công ty, xí nghiệp gần đó. Anh Lê Văn Vững, chủ hệ thống hớt tóc Lê Vững Barbershop, cho biết thêm, do khu vực này có đông công nhân làm việc, ở trọ nên anh nghĩ đến việc san sẻ với bà con “một chút gọi là”. Giữa gánh nặng mưu sinh, việc đỡ tốn vài chục ngàn đồng cho một lần hớt tóc cũng khiến nhiều người nhẹ bớt gánh lo.
“Ghé hớt tóc chú ơi, ở đây hớt tóc miễn phí!”, “Anh ơi tóc dài rồi, ghé đây em hớt cho, miễn phí!”… Những câu chào mời tận tâm và nhiệt tình của những người thợ ở hai điểm hớt tóc miễn phí này khiến chúng tôi ấn tượng. Họ mời khách không vì doanh số, không vì thu nhập, mà họ muốn xóa tan sự ngại ngùng của khách hàng.
Anh Dương Minh Ðạt, chủ D.A.T Baebershop, cho biết: Sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự về thì học nghề hớt tóc và mở tiệm, hoạt động khá hiệu quả. Anh còn chiêu sinh các lớp dạy nghề cho học viên. Nhiều học viên đã hớt tóc tốt, cần trau dồi thêm tay nghề, nên anh nghĩ đến việc mở điểm hớt tóc miễn phí để “có lợi cả đôi bên”. Học viên được thực tập nâng cao tay nghề, mà khách hàng cũng có những mái tóc ưng ý. Dĩ nhiên, trong quá trình hớt, sẽ có những thợ hớt tóc giỏi nghề quan sát, hướng dẫn. “Tôi không dám gọi đây là từ thiện hay thiện nguyện gì đâu, chỉ dám gọi là hớt tóc miễn phí. Một lần hớt tóc chẳng đáng là bao, quan trọng là sự sẻ chia và cũng là tạo cơ hội cho học viên của tôi trau dồi nghề nghiệp”.
Anh Lê Văn Vững, chủ hệ thống hớt tóc Lê Vững Barbershop, là nhân vật mà Báo Cần Thơ từng có bài giới thiệu với hoạt động dạy nghề hớt tóc 0 đồng và những chuyến hớt tóc 0 đồng theo các hoạt động từ thiện trên địa bàn nhiều tỉnh ÐBSCL. Anh Vững chia sẻ rằng, việc mở điểm hớt tóc 0 đồng vào chiều thứ hai hằng tuần, còn là dịp để anh truyền tình yêu nghề nghiệp cho học trò, sự quan tâm và yêu thương lẫn nhau, nhất là với người có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên, dù hớt tóc với giá 0 đồng nhưng khách hàng vẫn là “thượng đế”, vẫn được chăm sóc chẳng khác ở tiệm. Anh Hồng Phúc Lộc, nhân viên hệ thống hớt tóc Lê Vững Barbershop, cho biết, anh làm việc tại cơ sở được chừng 3 tháng và có dịp tham gia hớt tóc 0 đồng. Anh thấy rất vui vì được san sẻ, quan tâm với người khác. “Từ đó, tôi thấy công việc của mình có ý nghĩa lắm”, Phúc Lộc nói.
Anh Lê Văn Vững nói thêm, ngày 8-5 tới, anh sẽ cùng nhân viên tổ chức hớt tóc miễn phí quy mô lớn tại tỉnh Sóc Trăng. Anh cũng đang lên kế hoạch chiêu sinh lớp đào tạo nghề hớt tóc 0 đồng, thu nhận những ai có nhu cầu, đam mê nghề hớt tóc. Thực tế qua nhiều lớp dạy nghề 0 đồng của anh Lê Văn Vững, nhiều học viên đã mở tiệm riêng, hoạt động rất hiệu quả, hoặc được nhận vào làm ở Lê Vững Barbershop, với thu nhập tốt.
Dương Minh Ðạt hay Lê Văn Vững đều là những ông chủ trẻ thế hệ 9X năng động. Ðiểm chung của cả hai là đều từng đi nghĩa vụ quân sự, sau đó học nghề và thăng tiến từ nghề hớt tóc. Họ là những ông chủ trẻ sống đẹp, lan tỏa yêu thương.