31/03/2020 - 18:32

“Không để ai bị bỏ lại phía sau!” 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ hôm nay 1-4, việc phát hành vé số sẽ tạm dừng trên phạm vi toàn quốc. Điều này rất cần thiết và kịp thời nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, những người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn rất lo lắng khi trong ít nhất 15 ngày tới, họ sẽ không có thu nhập trang trải cuộc sống. Nỗi lo này đã được cộng đồng chia sẻ, tiếp sức.

Sáng sớm 31-3, nhà thầy Nguyễn Phục Hưng ở Khu dân cư Thới Nhựt, phường An Khánh, đã đầy gạo, mì gói, nhu yếu phẩm. Thầy Hưng cùng các học trò chia quà thành từng phần để mang tặng bà con bán vé số dạo. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo (hoặc 100.000 đồng) cộng với nhu yếu phẩm và khẩu trang, trị giá khoảng 130.000 đồng. Thầy Hưng lý giải, với những người lớn tuổi hoặc khuyết tật không thể khuân nặng, nhóm sẽ tặng tiền, thay vì gạo. Gần 100 phần quà đã được phát tận tay người bán vé số nội ô Cần Thơ chỉ trong một buổi sáng.

Một nhóm thiện nguyện phát quà cho người bán vé số dạo trên đường 3 Tháng 2, đoạn gần cầu Cái Răng.      

Thầy Nguyễn Phục Hưng là giảng viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, rất tâm huyết với những việc thiện nguyện. Thấu hiểu được nỗi lo của những người bán vé số trước thời điểm 1-4, cộng với sự giúp sức của các nhà hảo tâm, thầy Hưng cùng các học trò tổ chức phát quà. Cao Hoàng Phát, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chia sẻ: “Thời gian này, việc học không nhiều lại thấy việc làm của thầy có ý nghĩa nên em xin được góp sức”.

Trên đường 3 Tháng 2, gần cầu Cái Răng, 2 cô gái trẻ của nhóm Từ thiện yêu thương TP Cần Thơ trao quà cho người bán vé số. Để góp chút yêu thương giúp bà con nghèo bán vé số, trong vòng chưa đầy 1 ngày,  nhóm đã vận động được hơn 100 phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm… trị giá khoảng 150.000 đồng/phần. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, thành viên của nhóm, chia sẻ: “Phần quà của mình tuy không nhiều nhưng có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, chắc hẳn bà con rất cần”. Hai ngày nay, rất nhiều nhóm từ thiện, nhà hảo tâm đồng loạt “ra quân” vận động ủng hộ bà con bán vé số. Anh Ngôn Đức Thắng, một chàng trai trẻ ở Cần Thơ, rảo quanh các tuyến đường để tặng bà con bán vé số nghèo 200.000 đồng mỗi người. Ngoài nội ô Ninh Kiều, anh còn đi Ô Môn, rồi qua Bình Minh, Vĩnh Long. Chị Huỳnh Thị Thanh Dung, chủ một cơ sở kinh doanh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, phát cho người bán vé số dạo hơn 100 thùng mì gói...

Những ngày này, trò chuyện với bà con bán vé số nghèo, thật khó để tròn một câu chuyện bởi những giọt nước mắt giữa chừng của họ. Bà con lo cuộc sống sắp tới bởi nhiều người “gạo ngày nào đong ngày đó”. Nhưng bà con cũng đồng tình với chủ trương tạm ngừng phát hành vé số để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Chú Nguyễn Hữu Chương, bán vé số ở đường Nguyễn Hiền, quận Ninh Kiều, buồn buồn kể: “Không đợi ngừng, mà mấy tuần nay chú bán cũng rất chậm. Bà con sợ bệnh nên ít ra đường lại ngại tiếp xúc gần”. Còn cô Nguyễn Thị Rỡ, bán vé số ở gần chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, ôm bao gạo 5kg với bọc mì, nước tương, đường… vừa được một nhóm thiện nguyện tặng, mừng rơn: “Bao nhiêu đồ đây cô chú ăn chắc cũng được nửa tháng. Nhà có 2 ông bà nên ăn uống không nhiều, chỉ sợ bệnh tật mà thôi”.

Sự sẻ chia, chung sức của cộng đồng dành cho những người bán vé số thật đáng trân trọng trong khoảng thời gian khó khăn này. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các Mặt trận, đoàn thể cũng hết sức quan tâm đến bà con. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo thành phố cho biết trước mắt sẽ giao cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phối hợp để hỗ trợ khó khăn cho những người bán vé số dạo. Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, liên hệ với các đại lý nhằm thống kê chính xác số lượng người bán vé số trên địa bàn Cần Thơ để có giải pháp hỗ trợ. Sau khi có danh sách, đơn vị sẽ tiến hành tặng quà cho bà con, ước tính trị giá mỗi phần khoảng 500.000-700.000 đồng.

Trong khó khăn, thử thách, người Cần Thơ biểu hiện ân tình một cách đẹp đẽ và chân thành bằng những việc làm cụ thể, lặng thầm mà ý nghĩa. Người Cần Thơ đã hiện thực hiện hóa chỉ đạo của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” nhưng nhất quyết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết