05/06/2016 - 15:34

“Gà trống Gaulois” sẽ cất tiếng gáy?

Chưa đến 10 ngày nữa, trái bóng "Beau Jeu" (Trận đấu đẹp) sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ ở Pháp, hàng loạt hãng cá cược lớn đều đánh giá cao khả năng vô địch EURO năm nay của đội chủ nhà. Trong đó, nhà cái Sky Bet đặt cửa tuyển Pháp lên ngôi là 3/1 (tức đặt 1 ăn 3), mức cao nhất trong 24 đội dự giải lần này.

Tuy nhiên, thực tế tại EURO năm nay, HLV Didier Deschamps không có được những quân cờ tốt nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương. "Thuốc thử" mang tên Cameroon dành cho những "chú gà trống Gaulois" vào ngày 29-5 đã khiến người hâm mộ tại xứ lục lăng chưa thể yên tâm. Ở hàng thủ, 2 cái tên đáng chú ý là hậu vệ Raphael Varane và Jeremy Mathieu đều dính chấn thương vào phút chót, buộc HLV Deschamps phải thay thế bằng Adil Rami và Samuel Umtiti. Vị trí của Rami thực sự là nỗi lo lớn cho HLV Deschamps khi hậu vệ đang khoác áo Sevilla đã mắc ít nhất 2 sai lầm nghiêm trọng trong trận giao hữu với đội tuyển Cameroon. Trong bối cảnh tuyển Pháp đang cần thủ lĩnh ở hàng thủ, nhưng chiến lược gia 48 tuổi phải lắc đầu từ chối hậu vệ Mamadou Sakho, người vừa được UEFA dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu vì nghi án doping. Nhiều người tiếc cho trường hợp này vì Sakho từng kết hợp với Varane tạo nên cặp trung vệ lý tưởng cho đội tuyển Pháp tại World Cup 2014 ở Brazil.

Đội tuyển Pháp trong trận giao hữu với Cameroon ngày 29-5. Ảnh: ESPN

 

Hàng tiền vệ cũng để lại những lo lắng cho HLV Deschamps. Tiền vệ phòng ngự Lassana Diarra chưa thực sự đạt được phong độ tốt nhất, khi nhiều lần để cho các tiền vệ Cameroon vượt qua dễ dàng. Mặc dù Blaise Matuidi ghi bàn và Paul  Pogba có pha kiến tạo đẹp mắt cho Olivier Giroud, nhưng nhìn chung, bộ 3 Matuidi - Pogba - Diarra chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm trước một đối thủ bị xếp là "dưới cơ". Sang hiệp 2 dù HLV Deschamps có những điều chỉnh như thay Diarra bằng N’Golo Kante và đổi chiến thuật từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, song Pháp cũng không thể hiện được đẳng cấp của ứng cử viên vô địch.

Cầu thủ được đánh giá là ngôi sao của trận giao hữu trên là Dimitri Payet, người đã ấn định tỉ số 3-2 cho Pháp ở phút cuối trận bằng pha đá phạt đẳng cấp. Tờ báo hàng đầu của Pháp L’Equipe gọi Payet là ông vua đá phạt hiện nay. Tiền vệ đang đầu quân cho West Ham đã ghi được 6 bàn trong 24 pha đá phạt trực tiếp trong năm, gấp đôi thành tích của Ronaldo. Payet có thể là vũ khí lợi hại của Pháp tại EURO nếu các tiền đạo không xuyên thủng được hàng thủ của đối phương. Ngoài Payet và Giroud, trong tay Deschamps còn có các tiền đạo khác gồm Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Andre-Pierre Gignac. Deschamps hiện cũng đang nóng lòng theo dõi tình trạng chấn thương của Anthony Martial. Tiền đạo vừa có mùa giải thi đấu cực hay trong màu áo Manchester United đã bị đau ở đùi và bỏ buổi tập gần đây. Martial được kỳ vọng có thể lấp được khoảng trống mà Karim Benzema để lại sau khi chân sút này bị gạt tên vì dính bê bối tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena.

Trên báo ESPN, cây bút Julien Laurens nhận định HLV Deschamps còn nhiều việc phải làm nếu không muốn hứng chịu những chỉ trích khi bước vào những trận chiến thực sự.

BÌNH DƯƠNG (Theo ESPN)

Chia sẻ bài viết