25/11/2008 - 09:13

Vòng đấu bảng Cúp C1 châu Âu 2008-2009, rạng sáng 26 và 27-11

“Đại gia” Real Madrid đứng sát chân tường

Thiếu tiền đạo Higuain (trái), Real Madrid thêm bế tắc. Ảnh: blogesporto

Trong khi nhiều đội bóng lớn thảnh thơi tính đến vòng đấu loại trực tiếp thì Real Madrid lại đang lận đận ở bảng H. Nạn chấn thương của cầu thủ, phong độ giảm sút khiến cơ hội của “kền kền trắng” mong manh.

Dù vừa qua thắng Recreativo Huelva 1 - 0 ở Giải VĐQG Tây Ban Nha để vươn lên thứ 2 trong bảng xếp hạng (chỉ kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm), nhưng Real Madrid không thể khiến người hâm mộ hết lo. Báo chí Tây Ban Nha gọi đây là “chiến thắng nhàm chán” bởi đá với một đội bóng yếu hơn rất xa là Recreativo Huelva mà đội bóng “hoàng gia” vẫn chơi nhạt nhòa. Theo giới chuyên môn, Real Madrid sẽ khó đuổi kịp địch thủ Barcelona trong cuộc đua tới ngôi vô địch Giải VĐQG Tây Ban Nha năm nay. Trên đấu trường Cúp C1 châu Âu, các cầu thủ Real Madrid càng mang áp lực tâm lý nặng nề trước chuyến làm khách tại Belarus gặp đội chủ nhà BATE Borisov rạng sáng 26-11, dù Real Madrid đang xếp thứ 2 trong bản H với 6 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với đội thứ ba Zenit, và hơn BATE Borisov 4 điểm. Vòng bảng còn 2 trận đấu nữa, cơ hội giành chiếc vé còn lại (Juventus đã giành vé đầu tiên) vào vòng đấu loại trực tiếp vẫn mở ra với cả 3 đội bóng này. Nếu Real Madrid không thắng BATE Borisov (trong khi Juventus có thể sẽ thua vì không còn động lực trong trận đấu cùng ngày với Zenit) thì trận cuối cùng giữa họ và Zenit - đương kim vô địch Cúp UEFA sẽ rất căng thẳng. Giới chuyên môn nhận định rằng nếu không giành trọn 3 điểm tại Belarus, HLV Bern Schuster khó giữ nổi chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid.

Từ đầu mùa giải đến nay, chưa bao giờ hàng tấn công của Real Madrid khủng hoảng như hiện nay. Đầu tiên là việc tiền đạo số một Van Nistelrooy phải dưỡng thương hết năm nay. Thiếu tiền đạo Hà Lan này là thiếu mất một sát thủ trong vùng cấm địa đối phương. HLV Bern Schuster vẫn chưa tìm được ai thay thế Van Nistelrooy. Họa vô đơn chí, ngôi sao trẻ người Argentina, Gonzalo Higuain - đang dẫn đầu danh sách ghi bàn thắng cho Real Madrid với 9 bàn - vừa dính chấn thương trong trận thắng Recreativo Huelva vừa qua. Tiền vệ Hà Lan, Wesley Sneijder - “cỗ máy sút xa” cũng sẽ phải làm khán giả do chấn thương. Real Madrd còn thiếu nhiều tiền vệ trụ cột Ajen Robben, Mahamadou Diarra, Ruben de la Red... Hàng phòng ngự của “kền kền trắng” thì rất mong manh do trung vệ “thép” Fabio Cannavaro và hậu vệ cánh Gabriel Heinze chưa bình phục thể lực. Với lực lượng thiếu trước hụt sau này, sẽ rất khó cho Real Madrid. Số phận của HLV Bern Schuster hiện nay chẳng khác chỉ mành treo chuông.

Dù vẫn được coi là kém cơ so với Real Madrid, nhưng BATE Borisov có lợi thế sân nhà - nơi đội bóng này thường chơi rất “máu lửa” khi được tiếp sức bởi lực lượng cổ động viên hùng hậu, BATE Borisov đang lên tinh thần sau khi lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia Belarus một cách ấn tượng. Tiền đạo Gennadi Bliznyuk, đã ghi cho đội nhà 16 bàn thắng - được xem là mối nguy hiểm lớn nhất cho khung thành Real Madrid trong trận đấu sắp tới. Tâm lý của đội “chiếu dưới” không có gì để mất có thể sẽ giúp các cầu thủ BATE Borisov thoải mái nghênh chiến Real Madrid.

Dự đoán: hòa.

Các trận đấu còn lại: (rạng sáng 26 -11) Zenit - Juventus; Villarreal - Manchester United; AaB - Celtic; Bayern Munich - Steauna Bucaresti; Fiorentina - Olympique Lyon; Fenerbahce - Porto; Arsenal - Dynamo Kiev; (rạng sáng ngày 27-11) Bordeaux - Chelsea; Cluj - AS Roma; Inter Milan - Panathinaikos; Anorthosis - Werder Bremen; Sporting - Barcelona; Athletico Madrid - PSV Eindhoven; Olympique Marseille - Liverpool; Shakhtar Donetsk - Basel.

TUẤN NGHĨA (Tổng hợp từ báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết