13/06/2014 - 09:00

2g00 ngày14-6, sân Arena Fonte Nova: Tây Ban Nha- Hà Lan

“Cơn lốc da cam” sẽ đòi được nợ?

Kể từ sau trận chung kết World Cup 2010 đến nay, Tây Ban Nha và Hà Lan chưa một lần gặp lại. Lá thăm may rủi đã đưa đương kim vô địch Tây Ban Nha và á quân Hà Lan phải sớm gặp nhau ngay từ vòng đấu bảng. Trận thư hùng hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Đến Brazil lần này, đội hình của Tây Ban Nha không có nhiều sự thay đổi so với lần tham dự World Cup cách đây 4 năm. Lối chơi của "những chú bò tót"vẫn là Tiki-taka quen thuộc- lối chơi đã đưa họ lên ngôi trong các kỳ Euro, World Cup gần đây. Tây BanNha là đội giành tấm vé đầu tiên đến Brazil sau khi kết thúc vòng loại khu vực châu Âu, với 6 trận thắng và 2 hòa, ghi được 14 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Van Persie liệu có giúp Hà Lan vượt qua Tây Ban Nha?

Tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Hà Lan cũng đã thể hiện sự vượt trội khi thắng 9 trận, hòa duy nhất 1 trận trước Estonia; ghi đến 34 bàn thắng mà chỉ để lọt lưới 5 bàn. Sau thất vọng Euro 2012 (không vượt qua được vòng bảng), HLV đầy cá tính Van Gaal đã xây dựng lối đá tấn công, chơi pressing toàn sân để Hà Lan thật sự trở lại hình ảnh "cơn lốc". Trong trận giao hữu với Ecuador trước thềm World Cup 2014, HLV Van Gaal đã chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sang 5-3-2 nhằm củng cố hàng thủ, nhưng vẫn đảm bảo lối chơi tấn công.

Liệu "cơn lốc màu da cam" có cuốn phăng được "những chú bò tót" để đòi món nợ của trận chung kết 4 năm về trước? Trước một Tây Ban Nha có lối chơi Tiki-taka lợi hại, có thể HLV Van Gaal thận trọng chọn lối đá phòng ngự phản công và tùy thuộc vào tình thế để chuyển sang đá tấn công với Van Persie và Robben lĩnh xướng hàng công... Tất nhiên Tây Ban Nha cũng muốn thắng trận đấu này để giành vị trí nhất bảng B, tránh đụng độ chủ nhà Brazil ở vòng loại trực tiếp. Đội hình Tây Ban Nha đồng đều cả 3 tuyến, trong đó trên hàng công David Villa rất nguy hiểm, hàng tiền vệ với những Xavi, Andres Iniesta, Fabregas... cũng ghi bàn rất tốt.

Dự đoán: 1-1

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết