11/09/2016 - 08:30

Vòng 25 V.League Toyota 2016

“Chung kết” của mùa giải

V.League 2016 đã vào giai đoạn "cờ tàn", nhưng chiếc cúp vô địch vẫn còn là cuộc chạy đua quyết liệt của 4 đội Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Hải Phòng (cùng 44 điểm) và SHB Đà Nẵng (43 điểm). Về lý thuyết, Hải Phòng đang có lợi thế hơn khi họ chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng không còn động lực phấn đấu- Long An ở vòng đấu áp chót vào chiều nay 11-9, trong khi Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T phải phân định cao thấp trên sân Cẩm Phả. Và chiếc cúp vô địch sẽ ngã ngũ vào chiều nay tùy theo kết quả trận "chung kết" tại Quảng Ninh.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh mừng chiến thắng trước Cần Thơ ở vòng 22. Liệu hình này lặp lại vào chiều nay trên sân Cẩm Phả? 

Đội bóng vùng đất mỏ đang tràn trề khát vọng lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch V.League, nếu tận dụng tốt cơ hội sân nhà để đánh bại đội bóng từng hai lần đăng quang dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Cơ sở để người hâm mộ Quảng Ninh nghĩ đến một chiến thắng cho đội nhà là nhà cầm quân kỳ cựu này. Bởi từ khi bất ngờ rời khỏi Hà Nội T&T đầu mùa giải năm nay, ông Hùng đã gia nhập Than Quảng Ninh và đưa đội bóng đến gần cơ hội vô địch hơn bao giờ hết. Từng có thời gian dài gắn bó với Hà Nội T&T, nên ông Hùng có thể hiểu rõ đâu là điểm mạnh, yếu của đối thủ. Cú ngã ngựa không đáng có do sai lầm của thủ thành Tuấn Linh trong trận hòa 2-2 trên sân của FLC Thanh Hóa tuần trước, đã làm Than Quảng Ninh mất ngôi đầu bảng về tay đối thủ Hà Nội T&T, nhưng cơ hội "tự quyết" vẫn nằm trong tay họ. Trước trận đấu này, HLV Phan Thanh Hùng đã khích lệ các học trò: "Hà Nội T&T rất mạnh nhưng không phải là không thể đánh bại. Than Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng và rất nóng lòng chờ tiếng còi khai cuộc".

Trong khi đó, Hà Nội T&T khá dè dặt và thận trọng trước chuyến làm khách tới sân Cẩm Phả. So với các đội bóng đang bám đuổi trong cuộc đua vô địch, Hà Nội T&T lại bất lợi nhất. Bởi sau "chướng ngại" Than Quảng Ninh chiều nay, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm còn phải chiến đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng cuối cùng. Chỉ cần một cú sẩy chân, thậm chí là nếu bị cầm hòa ở một trong 2 trận này là Hà Nội T&T cũng có thể không đoạt được ngôi vô địch. Trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khá lo lắng khi cho rằng những cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T thi đấu ngày càng tiến bộ, nhưng nếu không được chuẩn bị tâm lý và bản lĩnh tốt thì rất dễ bị khớp trong những trận cầu quyết định.

Tính tới thời điểm hiện tại, hàng thủ Hà Nội T&T đã để lọt lưới 28 bàn, trong khi Than Quảng Ninh là một trong 2 đội bóng để lọt lưới ít nhất (cùng với Khánh Hòa), với 27 bàn/24 trận. Về lực lượng, hai đội cũng đều thiếu vắng vài cầu thủ trụ cột. Hà Nội T&T không có chân sút chủ lực Hoàng Vũ Samson vì tái phát chấn thương và tiền đạo ngoại binh Loris Arnaud cũng không thể ra sân vì lý do sức khỏe. Còn Than Quảng Ninh sẽ bước vào trận đại chiến với Hà Nội T&T mà không có hậu vệ Dương Văn Khoa, tiền vệ Bùi Văn Hiếu và tiền vệ Vũ Minh Tuấn, vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Trận đấu hứa hẹn căng thẳng vì đội thắng sẽ đặt một tay vào chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, nếu hai đội cầm chân nhau, Hải Phòng sẽ có lợi thế để bứt lên đoạt ngôi vương, bởi đội bóng đất cảng có thể dễ dàng giành 3 điểm tại Long An. SHB Đà Nẵng sẽ bám sát theo Hải Phòng, khi đối thủ của họ tại Chi Lăng là Hoàng Anh Gia Lai đã ở vị trí an toàn. Những trận còn lại: Becamex Bình Dương - QNK Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An - XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa - Khánh Hòa và Sài Gòn - Đồng Tháp chỉ có ý nghĩa củng cố vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết