Cầu thủ hai đội nhập cuộc thận trọng với tốc độ chậm. Các cầu thủ Đức là những người nắm giữ thế trận trên sân, cầm giữ bóng nhiều hơn, nhưng Algeria chủ động chơi phòng ngự phản công rất chặt chẽ.
Trong khoảng 30 phút đầu trận, “Cỗ xe tăng” Đức ép sân liên tục, bóng chỉ lăn nhiều bên phần sân của Algeria. Hàng tiền vệ với những Mesut Oezil, Toni Kroos, Philipp Lahm vượt trội hơn hẳn Halliche, Soudani, Taider chơi thiên về sức mạnh. Tuy nhiên, trên hàng công Thomas Mueller và Mario Goetze không có nhiều những pha bóng phối hợp nhịp nhàng có thể gây khó khăn cho thủ môn Rais Mbolhi của Algeria. Trước sự tranh chấp quyết liệt và mạnh mẽ của các cầu thủ Algeria bên phần sân nhà, tiền đạo chơi cao nhất của đội tuyển Đức Thomas Mueller phải thường xuyên dạt ra cánh để tìm bóng, còn Goetze phải lùi về khá sâu đón bóng. Đội hình của “Cáo sa mạc” chơi thấp bên phần sân nhà, nhưng chính họ mới là người tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Samuel Neuer. Những pha bứt tốc độ ở bên cánh trái của Feghouli và tiền đạo đá cao nhất Slimani là vũ khí lợi hại giúp cho Algeria tạo được ít nhất 3 cú dứt điểm nguy hiểm, làm thót tim các cổ động viên Đức trong hiệp 1. Chiếm lĩnh thế trận, nhưng các cầu thủ Đức không có tình huống thật sự đe dọa được thủ môn Algeria, ngoại trừ cú sút xa cực mạnh của Toni Kroos ở phút 40. Trong pha bóng này, thủ môn Algeria đã cảnh giác đẩy bóng ra, nhưng đúng tầm lao vào sút bồi của Goetze. Rất may cho Algeria, thủ môn Rais kịp khép góc để ngăn cản bóng đi vào lưới. Hiệp 1 diễn ra trong sự chắc chắn của cả hai đội.
Đầu hiệp 2, Andre Schuerrle vào thay cho Mario Goetze và “Cỗ xe tăng” Đức bắt đầu tăng tốc gây sức ép thật sự trước khung thành Rais. Phút 49, Bastian Schweinsteiger đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào cho Mustafi bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Rais. Ít phút sau, Đức tấn công trung lộ, Mueller nhả bóng lại cho Lahm tung cú sút cực mạnh, buộc thủ môn của Algeria bay người hết cỡ đẩy bóng ra. Đức ép sân liên tục buộc đối thủ co cụm phòng thủ bên phần sân nhà. Nhưng Algeria cũng có một vài pha lên bóng nhanh, khiến thủ môn Neuer phải lao ra phá bóng trong lúc các hậu vệ không kịp lùi về. Những phút cuối giờ thi đấu chính thức, Đức tấn công dồn dập. Có ít nhất 3 cú dứt điểm bằng của tiền đạo Mueller trong khoảng 5 phút, nhưng bóng vẫn không chịu vào lưới. Đó là tình huống phối hợp trung lộ rất hay của các cầu thủ Đức ở phút 79, để Mueller dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. 2 phút sau, Mueller đón bóng đánh đầu trong vòng cấm, buộc thủ môn Rais đẩy bóng ra. Phút 81, lại là Mueller đón đường chuyền của đồng đội, ngoặt bóng qua được hậu vệ Algeria, nhưng cú sút lại không chính xác. Phút 86, Schweinsteiger đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Rais lại chiến thắng trong tình huống này.
Hiệp phụ đầu tiên diễn ra chưa đầy 3 phút, từ đường tạt bóng ngang của Mueller, Schuerrle đánh gót rất điệu nghệ hạ được thủ môn Rais, mở tỷ số trận đấu. Dù bị dẫn bàn, nhưng “Cáo sa mạc” gần như không thể vùng lên tấn công, khi các cầu thủ Đức vẫn cầm giữ bóng tốt hơn, tạo được thế trận an toàn. Phút 120, Mesut Oezil chấm dứt mọi hy vọng của Algeria bằng cú sút cực mạnh ở cự ly gần sau một tình huống thủ môn Rais và hậu vệ Algeria cản phá bóng rất vất vả. Một thoáng lơ là của hàng thủ Đức ngay sau đó, Algeria phản công và Djabou kết thúc chính xác, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 cho “Cáo sa mạc”.
 |
Thomas Mueller (13) đi bóng trước sự truy cản của Rafik Halliche. |
 |
Thủ môn Rais Mbohli cản phá cú đánh đầu của Schweinsteiger (7). |
 |
Pha đánh gót ghi bàn mở tỷ số của Schuerrle. |
 |
Hậu vệ Faouzi Ghoulam (3) tung cú sút quyết đoán đe dọa khung thành Neuer. |
Các cầu thủ Algeria đã chơi rất khôn ngoan và chắc chắn trong phần lớn thời gian, nhưng người Đức có sự tỉnh táo và lợi hại hơn để giành chiến thắng.
NGUYỄN MINH