“Sẻ chia giọt máu hồng”, “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”... là những khẩu hiệu kêu gọi hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Ở Cần Thơ, có một “biệt đội áo tím” luôn sẵn lòng đáp lời kêu gọi nghĩa tình đó với tâm nguyện “giọt máu cho đi, tình người ở lại”.

Bà Tuyết (đứng) động viên các thành viên trong nhóm đang chuẩn bị hiến máu.
Lê Quang Vũ, 32 tuổi, ngụ đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã có đến 41 lần hiến máu tình nguyện. “Thâm niên” là vậy và đến nay Vũ vẫn rất tâm huyết với việc làm ý nghĩa này. Quang Vũ kể nhiều lần chứng kiến hoặc xem được hình ảnh những đứa bé bị mắc bệnh hiểm nghèo, cần lượng máu để truyền khiến anh thương cảm. Anh biết đến việc hiến máu tình nguyện từ năm 2009 và nối dài hành trình nhân ái suốt 12 năm qua. Anh nhớ, có lần nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện ở Cần Thơ lúc mới 2 giờ sáng, thông tin có một ca tai nạn cần truyền máu ngay. Bừng tỉnh sau giấc ngủ say, chẳng nghĩ ngợi gì, Vũ tức tốc lên đường hiến máu. Bệnh nhân sau đó đã được cứu sống. “Có lẽ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình hiến máu tình nguyện của tôi và đó cũng là động lực để tôi gắn bó với việc làm ý nghĩa này”, Vũ chia sẻ.
Quang Vũ là một trong những thành viên tích cực của nhóm hiến máu tình nguyện, một nhóm nhỏ trong CLB thiện nguyện Nối vòng tay lớn, trực thuộc Trung tâm Bảo tồn, truyền bá võ học dân tộc, do bà Ðặng Thị Tuyết vận động thành lập và điều hành. Ðến nay, nhóm đã có khoảng 20 thành viên, rất nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện ở TP Cần Thơ. Ðiểm ấn tượng là nhiều thành viên của nhóm có số lần hiến máu từ 10 lần đến hơn 40 lần.
Anh Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ nhiệm CLB Nối vòng tay lớn, đã có 17 lần hiến máu. Vốn là giáo viên THPT, anh Nam xem việc này như một niềm vui để cuộc đời thêm ý nghĩa. Hay như thành viên Nguyễn Thanh Toàn, 61 tuổi, là giảng viên Trường Ðại học Cần Thơ đã về hưu, có 31 lần hiến máu. Theo ông, sau nhiều lần hiến máu, ông nhận thấy ý nghĩa nhân đạo, cũng như cơ chế tái tạo máu nên giúp cho sức khỏe tốt hơn. Hồi trước, mỗi năm ông Toàn đều hiến máu 3-4 lần, nay thì ông hiến máu tùy theo tình trạng sức khỏe do đã bước qua tuổi lục tuần trên tinh thần hết lòng khi có thể. Còn với anh Lê Hồ Hoàng Minh, 31 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, qua sự kêu gọi của bà Ðặng Thị Tuyết, đã cùng với mẹ ruột đăng ký tham gia hiến máu trong sự kiện “Chủ nhật đỏ” tổ chức tại Cần Thơ mới đây. Hoàng Minh nói: “Lần đầu hiến máu tuy có hơi hồi hộp nhưng tôi lại cảm nhận được ý nghĩa và tình người trong hoạt động này”.
Bà Ðặng Thị Tuyết, Chủ nhiệm CLB Nối vòng tay lớn, cho biết: Trong số các thành viên của nhóm, có khoảng 10 người chủ công, thường xuyên tham gia, còn lại thì tranh thủ khi có thể. CLB Nối vòng tay lớn vốn hoạt động sôi nổi trong các hoạt động thiện nguyện như vận động tiền, quà, nhu yếu phẩm giúp đỡ người nghèo, người già yếu, neo đơn, bà con vùng thiên tai... Nhưng bà Tuyết vẫn luôn canh cánh về những cảnh đời bệnh tật cần máu để điều trị và bà đã vận động mọi người mở rộng hoạt động, thành lập “biệt đội hiến máu”. Nhóm có đồng phục áo tím nên đi đâu rất dễ nhận diện, mọi người cho rằng đó cũng là cách để lan tỏa và kêu gọi mọi người chung tay hiến máu tình nguyện. Bà Tuyết kể thêm, trong sự kiện “Chủ nhật đỏ” tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 7-3 vừa qua, các thành viên hiến máu đã dùng số tiền bồi dưỡng nhận được để gửi CLB Nối vòng tay lớn mua khẩu trang tặng các trường học để phòng, chống dịch COVID-19. “Số tiền đó mua được hơn 30 hộp khẩu trang, nghĩa cử đã đẹp lại càng đẹp hơn!”, bà Tuyết cho biết.
“Biệt đội áo tím” vẫn tâm nguyện nối dài cho những “hành trình đỏ”, hành trình của tình người lan tỏa.
Bài, ảnh: DUY KHÔI